Giải đấu đã kết thúc trong một ngày đầy sóng gió. Công tác an ninh kém đã khiến cho hàng ngàn khán giả có vé không được vào sân, họ phải đạp đỗ hàng rào trước sự bất lực của ban tổ chức khi lực lượng an ninh không đủ để can thiệp kịp thời.
Ở trận tranh giải ba, các cầu thủ Thái Lan và Sydney FC đã lao vào đánh nhau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Trong khi đó, ở trận chung kết, rất đông khán giả đã ném vật thể lạ hướng vào các cầu thủ U21 Malaysia dẫn đến màn ẩu đả giữa cầu thủ hai đội trên sân.
![]() |
Đội U21 Malaysia phút đăng quang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Quay trở lại diễn biến của trận chung kết. Các cầu thủ chủ nhà lần đầu tiên đụng phải đối thủ khó chơi tại giải này, thế nên mặc dù kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, thể hiện một lối chơi đơn điệu bằng những đường bóng dài thiếu chính xác. Đó cũng là lý do hầu như suốt trận đấu có quá ít cơ hội nguy hiểm mà U21 Việt Nam tạo ra.
Trong khi đó, với chiến thuật hợp lý, U21 Malaysia thực hiện những đường phản công nguy hiểm, nhất là trong những tình huống cố định. Chính từ một cú đá phạt ở biên trái, U21 Malaysia đã có bàn thắng mở tỷ số ở hiệp 2. Nếu như các chân sút U21 Malaysia tận dụng tốt cơ hội hơn thì họ có thể ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng. Dù vậy, chiến thắng tối thiểu cũng đủ để U21 Malaysia trở thành “tân vương” của giải. Ở trận tranh giải ba, U21 Sydney FC giành chiến thắng 1-0 trước U21 Thái Lan.
QUỐC CƯỜNG