Chơi ấn tượng trong trận ra mắt gặp U23 Lào, nhưng ở cuộc tiếp đón U21 Malaysia vào chiều qua, đội bóng của HLV Triệu Quang Hà đã không thể gây được bất ngờ. Tuy nhiên, thất bại của U19 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá là trên tầm này phần nhiều là do hàng thủ chơi quá lỏng lẻo.
Sau 20 phút giằng co, đội U19 Việt Nam bị chọc thủng lưới sau tình huống ngớ ngẩn: toàn bộ hàng thủ U19 Việt Nam đã dừng lại vì cho rằng, bóng đá đi hết biên ngang, vì vậy, U21 Malaysia đã tận dụng cơ hội này ghi bàn mở tỷ số. Dẫu vậy, 5 phút sau bàn thua này, đội Việt Nam đã quân bình tỷ số nhờ bàn thắng của chân sút Đình Bảo.
Hàng thủ chơi như mơ ngủ của U19 Việt Nam đã phá hỏng tất cả trong hiệp 2. Phút 46, U21 Malaysia vượt lên sau tình huống mà cặp trung vệ U19 Việt Nam kèm người không chặt, giúp tiền đạo đối phương thoải mái ghi bàn như chỗ không người. Phút 56, sai sót trong việc bắt việt vị đã khiến các học trò HLV Triệu Quang Hà nhận bàn thua thứ 3. HLV Triệu Quang Hà đánh giá, điểm yếu lớn nhất của U19 Việt Nam là nền tảng thể lực, xuống sức rất nhanh nên không bắt kịp được nhịp độ và thế trận so với đối thủ.
G.Minh
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
27 năm đi tìm một chiến thắng
-
“Chảo lửa” từ khán đài
-
Lời chào ấm áp từ lễ bế mạc SEA Games 31
-
SEA Games ngày 22-5: Ngày cuối vẫn rộn ràng tranh huy chương
-
U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: Chờ quà chia tay của ông Park (19g ngày 22-5, THTT trên VTV6)
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 21-5: Kết thúc ngọt ngào cho bóng đá nữ Việt Nam
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam
-
Người hùng Huỳnh Như: ‘Trong cuộc đời tôi chỉ có một lần sướng như vậy’
-
HLV Mai Đức Chung: ‘Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất trong sự nghiệp’
-
Huỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trên đỉnh Đông Nam Á