Chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014 (19 giờ 30 tối nay, VTV6 trực tiếp)
Trận gặp Myanmar vào chiều nay 23-8 là lần thứ hai U.19 Việt Nam tham dự một trận chung kết kể từ sau thất bại trước U.19 Indonesia ở giải U.19 Đông Nam Á hồi năm ngoái. So với năm trước, rõ ràng các học trò của HLV Graechen có tiến bộ nhiều hơn sau những chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu và Nhật Bản, nhất là sự tự tin trong việc cầm bóng tổ chức tấn công.
Trong khi đó, Myanmar dù không được đánh giá cao so với Thái Lan hay Malaysia, nhưng sau khi đội này lọt vào trận chung kết bằng chiến thắng 3-0 trước Malaysia, giới chuyên môn mới giật mình khi Myanmar cũng chính là nước chủ nhà của VCK giải U.19 châu Á 2014, và dĩ nhiên đây chính là đội hình ở VCK ấy.

Đội tuyển U.19 Việt Nam đang nóng lòng đoạt danh hiệu vô địch đầu tiên. Ảnh: ĐÔNG HUY
Trong buổi họp báo trước trận đấu vào hôm qua, HLV Graechen tự tin cho rằng U.19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, thậm chí sẽ cố gắng ghi bàn trong thời gian sớm nhất. “Chúng tôi đã có 2 chuyến tập huấn quan trọng tại châu Âu và Nhật Bản, các em đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi tin trận chung kết hôm nay các em sẽ chơi cống hiến. Dĩ nhiên là tôi không muốn về nhì, bởi đó là vị trí không được người ta để ý đến mà chỉ là ngôi số 1”.
QUỐC CƯỜNG
Xôn xao U.19 Việt Nam
Chưa nói về kết quả trong trận chung kết với U.19 Myanmar - một đối thủ sẵn sàng chơi rắn để đạt được mục đích - chỉ qua trận thắng U.19 Thái Lan ở bán kết cũng đã thấy sự hơn hẳn của các cầu thủ Việt Nam về tư duy và bản lĩnh thi đấu. Nếu so với trận chung kết trước Indonesia ở giải U.19 Đông Nam Á thì U.19 Việt Nam đã tiến một bước dài về trình độ cũng như kết quả thi đấu.
Nhưng điều quan trọng hơn cả chính là hội chứng “nỗi sợ người Thái” đã lui vào quá khứ. Từ cách tiếp cận trận đấu, đến khả năng chịu đựng và vượt qua lối chơi thô bạo của đối thủ đã cho thấy U.19 Việt Nam trên tầm đối thủ mà trước đây, ở mọi cấp độ của đội tuyển, đều chỉ nghe tên thôi cũng đủ… muốn thua! Chính thất bại cay đắng ở trận play-off tranh vé dự World Cup bóng đá nữ mới đây là ví dụ tiêu biểu. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng Việt Nam đánh bại Thái Lan theo cách của một đội bóng mạnh hơn. Đặc biệt là đội bóng đó vẫn còn có thể mạnh hơn nữa.
Thế nên, khi bầu Đức đồng ý để lứa U.19 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai tham gia V-League từ mùa sau, ngay lập tức những ý kiến phản hồi của độc giả cho thấy phần lớn nghi ngờ quyết định này không hợp lý. Bởi tình trạng bạo lực và tiêu cực của làng cầu nội địa có nguy cơ sẽ làm hỏng thế hệ tài năng từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, khi tuổi đời của các em còn nhỏ. Kế đến, việc phải đưa U.19 đá V-League cho thấy những “sản phẩm” đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai không “xuất khẩu” được ra nước ngoài. Điều này đồng nghĩa khả năng bầu Đức sẽ nản lòng với quá trình đầu tư cho học viện bởi từ trước đến nay, bầu Đức vẫn tuyên bố các cầu thủ này sẽ không dự V-League mà ưu tiên ra nước ngoài thi đấu. Nếu chỉ đầu tư cho V-League, như vậy sẽ lãng phí bởi CLB Hoàng Anh Gia Lai hiện vẫn đang có các tuyến U.19, U.21 riêng để phục vụ cho đội 1.
Hy vọng các chàng trai U.19 sẽ tiếp tục phát triển, giữ được đẳng cấp và phẩm chất chơi bóng tử tế như hiện nay. Tuy nhiên, cũng không thể không lo lắng khi môi trường của bóng đá Việt Nam hoàn toàn không “xanh và sạch” như bầu không khí ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai.
ĐĂNG LINH
Các tin, bài viết khác
-
V-League 2022: Chăm bẵm cái gốc
-
Những ‘ông già’ V-League 2022
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền