Cùng đạt 12 điểm trước trận đấu này cũng như đã sớm giành vé vào bán kết nên cả Indonesia và Myanmar cùng nhập cuộc khá thoải mái. Cả hai đã tạo nên 1 trận cầu hấp dẫn, làm hài lòng khán giả đến sân Thống Nhất cổ vũ trận đấu. Sự ngang tài ngang sức thể hiện ngay những phút đầu trận đấu khi cầu thủ 2 đội liên tục đẩy nhịp độ trận đấu lên cao với những màn tranh cướp bóng và "ăn miếng trả miếng" quyết liệt.
Phải đợi đến phút 50 trong hiệp 2, Myanmar mới có bàn thắng mở tỉ số 1-0 sau cú đệm bóng đơn giản cận thành của tiền đạo Hein Htet Aung. Mọi nỗ lực của các cầu thủ Indonesia được đền ở phút 68 sau bàn gỡ hòa 1-1 của hậu vệ Ridho Ramadhani.

Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE