Tyson Fury – hay còn được gọi đùa là Tyson “giận dữ” – đang tỏ ra cực kỳ giận dữ. Võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng người Anh sẽ có trận đấu của cuộc đời vào ngày 28-11 tới đây, khi anh phải đối mặt với “huyền thoại người Ucraina” Vladimir Klitschko (Klitschko “em”) trong trận tranh đai vô địch hạng nặng của IBF, WBO, IBO, The Ring và đai siêu vô địch WBA tại Dusseldorf.

Fury, người liên tục chỉ trích Vladimir là “hèn nhát” (vì chỉ dám chọn những võ sĩ nhỏ để đối mặt, vì chỉ dám đánh phòng thủ thay vì lao vào trận đấu với màn trình diễn tấn công hấp dẫn, vì… đột nhiên chấn thương khiến trận đấu giữa 2 người phải lùi lại một thời gian, người “dũng cảm” đến độ đã diện nguyên cả một bộ đồ… người dơi màu đen đến buổi họp báo trận đấu với Klitschko “em”, đã mạnh miệng tuyên bố anh thà bị hạ knock-out trong trận đấu và được cáng khỏi sân còn hơi là phải chờ phân định thắng thua bằng điểm số của các trọng tài sau 12 hiệp đấu. Ý của Fury rất rõ ràng, anh muốn nói thẳng là Vladimir nên bước vào trận đấu với tư cách của một người đàn ông chân chính, để mặt đối mặt với Fury và ai mạnh hơn sẽ trụ lại sân đấu đến cuối cùng.
“Tôi sẽ tuốt gươm lao ra sàn đấu để cố gắng giành chiến thắng, chứ không phải chờ đợi đếm điểm số, hay cố gắng không giành chiến thắng và sau đó đưa ra các lời biện minh. Hay tốt hơn, bạn sẽ bị khiêng ra khỏi sàn đài. Tôi đã mở chế độ chiến đấu và tôi tin rằng tôi có thể đánh đổ được anh ta. Rõ ràng, anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền, và anh ta là nhà vô địch thế giới. Vì thế, tôi sẽ không nói anh ta làm sai cách hay đi sai hướng. Nó là như vậy. Nhưng tôi không khâm phục anh ta, tôi không khâm phục ai cả. Tôi chỉ khâm phục chúa. Trận đấu này đã đến sau một thời gian mà tôi chờ đợi. Tôi biết, không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến. Giờ đây, tôi đã ở đó. Tôi đã có trận đấu của chính mình. Tôi sẽ chiến đấu vì nó. Tôi sẽ đến đó và chơi hết khả năng có thể và giành chiến thắng. Nếu tôi thắng, thì tôi thắng, còn nếu tôi bị đánh bại, thì chịu thôi. Tôi có thể nói gì hơn? Tôi không thể thành thật hơn”, Tyson nói.
Vladimir đang sở hữu thành tích giữ ngôi VĐTG dài thứ 2 trong lịch sử – 9 năm 6 tháng. Thành tích này chỉ xếp sau thành tích của Joe Luis là 11 năm 8 tháng.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Mã Minh Cẩm lập “siêu phẩm” lọt vào tứ kết giải Billiards tiền thưởng lớn nhất thế giới PBA World Championship
-
FC Ryukyu của Cao Văn Triền thắng trận mở màn, thương hiệu Việt Nam xuất hiện ở J2
-
Mã Minh Cẩm vào vòng knock out có cơ hội “rinh” 6 tỷ đồng tiền thưởng giải billiards PBA World Championship
-
Thể thao CAND kỳ vọng có VĐV dự Olympic
-
Canelo Alvarez: Buộc phía Avni Yildirim đầu hàng sau hiệp 3, sẽ đấu Billy Joe Saunders ngày 8-5
-
Mã Minh Cẩm phải đấu “sinh tử” với Sam Il Seo tranh vé vào vòng knock out giải Billiards PBA tiền thưởng 8 tỷ đồng
-
Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58
-
Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh
-
Mã Minh Cẩm giành chiến thắng ngoạn mục ở giải billiards có tiền thưởng “khủng”nhất thế giới - 6 tỷ đồng cho chức vô địch
-
Đấu kiếm Việt Nam tự tin đột phá