8 cầu thủ thuộc biên chế Olympic Việt Nam được HLV Miura đôn lên tuyển Việt Nam. Cuộc trẻ hóa quyết liệt ấy có được hiện thực hóa khi tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch phục thù ở AFF Cup 2014?
Cú hích từ Asian Games
Quyết định điền tên 8 cầu thủ Olympic Việt Nam vào chuyến tập huấn tại Nhật Bản của tuyển Việt Nam tạo ra một làn sóng trẻ. Nhưng thực tế, 4/8 cầu thủ nằm trong danh sách từng có mặt ở tuyển Việt Nam, chỉ quay lại đúng nơi xuất phát. Thêm vào đó, thủ môn Bửu Ngọc cũng đã được “quy hoạch” từ trước, bởi thủ thành người Đồng Tháp này là 1 trong 2 cầu thủ lố tuổi của Olympic Việt Nam. Như vậy chỉ có Duy Khánh, Mạc Hồng Quân và Huy Hùng là những người trẻ đích thực, còn đủ tuổi chơi tại SEA Games 2015.
Thật ra yếu tố Olympic Việt Nam không phải là mấu chốt trong ván bài của HLV Miura. Làn sóng trẻ này xuất hiện, tạo điểm nhấn trong chuyến tập huấn tại Nhật đến từ cú hích thành công của Olympic Việt Nam tại Asian Games 2014. Người ta chờ đợi sức bật đến từ thành công trên đất Hàn được thổi lửa thêm cho công trình đang xây dựng của ông Miura. Đấy là khía cạnh tinh thần, hơn là góc độ chuyên môn.

Tiền vệ Huy Hùng vượt qua sự truy cản của hàng thủ Olympic UAE (Việt Nam - UAE 1-3).
Sự xuất hiện của Duy Khánh, Mạc Hồng Quân hay Nguyễn Huy Hùng là món quà của ông Miura dành cho những cầu thủ này. Mặt khác, nó cũng giống như một chiêu khích tướng của ông thầy người Nhật: làm việc cật lực, có hiệu quả là nhận thành quả. Rất đơn giản, vì trước Asian Games 2014, ít ai dám tin Hồng Quân, Duy Khánh, Huy Hùng sớm được đôn lên tuyển Việt Nam, dù ông Miura đã ngắm nghía những cầu thủ từ Olympic Việt Nam. Mạc Hồng Quân có một mùa bóng vứt đi với Thanh Hóa, An Giang, còn Duy Khánh mới xuất hiện mùa đầu tại V-League, trong khi Huy Hùng chỉ chơi rất ngắn ngủi trong màu áo Hà Nội tại giải hạng Nhất.
Không thể hay có thể?
Đối với ông Miura, cơ hội cạnh tranh vị trí là công bằng, bất chấp già hay trẻ. Giống như tại Asian Games, ông thầy người Nhật từng loại phăng những cái tên giàu kinh nghiệm, chinh chiến tại SEA Games để dành cho những người mới. Tất nhiên, con người mới phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đòi hỏi tinh thần của ông Miura. Tức là nhóm cầu thủ trẻ, đến từ Olympic Việt Nam hoàn toàn có cửa vượt qua vòng kiểm duyệt của ông Miura.
Cái khó cho cuộc trẻ hóa mà ông Miura muốn triển khai chính là việc những cầu thủ trẻ ấy có đáp ứng được kỳ vọng chuyên môn hay không? Trường hợp Huy Hùng là ví dụ, tiền vệ này từng xuất hiện trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng Huy Hùng vẫn lận đận, chưa thoát được cái vỏ của một tiền vệ có tiềm năng. Nó thể hiện ở sự chừng mực khi Huy Hùng đá tại giải quốc nội. Trong khi đó, khu trung tuyến của tuyển Việt Nam quá nhiều chọn lựa, với hàng loạt cái tên khó động đến, nếu không có điều gì bất ngờ quá sốc như Tấn Tài, Quốc Anh…
Công bằng mà nói, trong làn sóng trẻ mà ông Miura đang hướng đến, độ non về kinh nghiệm trận mạc hay chuyên môn vẫn còn quá lớn. Nhóm trẻ này cần thêm thời gian hoàn thiện, tích lũy để thật sự trở thành những viên ngọc sáng bóng ở tuyển Việt Nam. Đấy là nhiệm vụ của ông Miura, và việc ông thầy người Nhật này tạo ra một cánh cửa khá rộng cho những người trẻ ở ngay AFF Cup, đó đã là cú hích.
Với HLV Miura và tuyển Việt Nam, không có gì là không thể.
Gia Huy
|
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31