Myanmar đang giữ cúp vô địch của giải và đấy được cho là thách thức lớn đối với tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân vào chiều qua (8-10) trên sân Thành Long. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng trận này có lẽ sẽ hòa, hoặc cùng lắm là các cô gái Việt Nam thắng đối thủ khó chịu này với cách biệt 1 bàn. Thế nhưng, thực tế trên sân đã đảo lộn mọi dự đoán của nhiều người. Tuyển Việt Nam chơi đầy ấn tượng và khép lại trận ra quân đại thắng 3-1, nhanh chóng trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu năm nay.
![]() |
Ngọc Châm, người ghi 2 bàn thắng cho tuyển Việt Nam. |
Xuất trận với đội hình mạnh nhất, các học trò của HLV Trần Vân Phát chủ động chơi tấn công, tràn lên chiếm lĩnh trung tuyến, đẩy các cầu thủ Myanmar co về phòng ngự. Tuy nhiên, trong khoảng 15 phút đầu tiên, lối chơi của Việt Nam hơi bế tắc. Các tiền vệ không khoan thủng nổi hàng rào phòng thủ kín kẽ của Myanmar, trong khi cặp tấn công Ngọc Châm (9) và Tuyết Mai (10) bị chia cắt hoàn toàn, không có được pha phối hợp nào nguy hiểm. Bên kia sân, sau ít phút bị dồn ép, Myanmar bắt đầu trả đũa bằng những màn đua tốc độ, chơi bóng dài và rất chịu khó dứt điểm từ xa.
Chỉ tới khi tiền vệ tổ chức Minh Nguyệt (18) nhận ra lỗ hổng của cặp trung vệ Myanmar, liên tục khoét sâu vào điểm này cùng với sự hỗ trợ của Châm và Mai đã mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam ở phút 22: Minh Nguyệt đánh thẳng vào trung lộ, sau khi thoát khỏi sự đeo bám của 2 trung vệ Myanmar, cô tràn xuống biên phải rồi chuyền vào thuận lợi cho Ngọc Châm đợi sẵn dứt điểm hạ gục thủ môn Myanmar.
Lên tinh thần nhờ bàn thắng của Ngọc Châm, ở hai biên Văn Thị Thanh (21) và Kim Hồng (23) liên tục gây sức ép lên đối thủ để mở ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nữa cho các chân sút Việt Nam kết thúc. Tiếc nhất là ở phút 28, pha nửa chuyền nửa sút của Văn Thị Thanh từ biên trái đưa bóng chạm xà trong sự tiếc nuối của mọi người.
Bước vào hiệp 2, Việt Nam chủ động chơi chậm, nhường hẳn quyền kiểm soát khu trung tuyến cho Myanmar. Thể lực và tinh thần thi đấu quyết tâm của đội ĐKVĐ AFF Cup nhiều phen khiến khung thành thủ môn Kiều Trinh (1) chao đảo. Mải miết tấn công, Myanmar gục ngã trong một pha dàn xếp khéo léo của 3 cầu thủ Việt Nam ở phút 64: tiền vệ Minh Nguyệt sút phạt góc chìm, tiền vệ Mai Lan (5) đánh gót sang ngang cho tiền đạo Ngọc Châm trên đà lao xuống sút nối tung lưới Myanmar. Việt Nam dẫn 2-0! Nhưng khoảng 6 phút sau, do lỗi chọn sai vị trí, thủ môn Kiều Trinh đã không cản phá được cú sút phạt hiểm hóc của một cầu thủ Myanmar, giúp đội này rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Việt Nam đối diện nguy cơ mất 2 điểm ở phút 77, sau khi hậu vệ Nguyễn Thị Nga (7) đốn ngã Khin Malar Tun (10) trong vùng cấm giúp đội bạn được hưởng quả phạt đền. Thế nhưng, thủ môn Kiều Trinh đã xuất sắc đẩy được cú sút của San San Thein (3) từ chấm 11m.
Tới phút 87, trong tình huống tham gia tấn công, hậu vệ Nguyễn Thị Nga đã chuộc lại lỗi với pha xử lý bóng điệu nghệ, tâng bóng loại trung vệ Myanmar rồi xoay người sút về góc xa, ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-1 cho tuyển Việt Nam. Một khởi đầu đầy ấn tượng!
Ở trận đấu sau đó, tuyển Lào gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia .
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Cơ thủ Hồng Ly ngoạn mục vượt qua khung cửa hẹp vào vòng trong
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại