Để Sông Lam Nghệ An cầm chân trong trận đấu giao hữu trên sân Vinh chiều 23-11, tuyển Việt Nam đã nâng số trận không biết thắng trước AFF Cup lên con số 9. Dõi theo hình ảnh nhạt nhòa của đội đương kim vô địch Đông Nam Á kể từ những ngày tập trung, người lạc quan nhất cũng không dám đặt niềm tin tuyệt đối vào cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Calisto.
Vũ Phong (17, tuyển Việt Nam) trong nỗ lực đi bóng tấn công. Ảnh: Quang Minh.
Tỷ số hòa 1-1 trong trận giao hữu cuối cùng gặp Sông Lam Nghệ An chẳng thể coi là thước đo chính xác về phong độ lẫn sức mạnh thực của tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2010. Tuy nhiên, chỉ tiêu khiêm tốn mà HLV Calisto muốn học trò hoàn thành là trình diện lối đá hiệu quả và chặt chẽ hơn lại không thành hiện thực. Chúng ta vẫn chìm trong bế tắc, dù nỗ lực hết mình trong từng pha tranh chấp. Sau chuỗi trận chỉ biết hòa và thua, có vẻ như sự tự tin của các tuyển thủ chẳng còn được đảm bảo 100%.
Cái cảm giác luôn sợ thua là rào cản vô hình, khiến việc triển khai ý đồ tấn công của tuyển Việt Nam không thể phát huy tác dụng, trong khi các tuyển thủ cũng chẳng tạo ra được sự đột biến. Tạo dựng lại niềm tin cho học trò, đó là việc chẳng dễ gì cho ông thầy người Bồ Đào Nha, nhất là khi quỹ thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2010 chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa.
Không chỉ đối diện với những dấu hiệu khủng hoảng niềm tin, vấn đề lực lượng cũng là bài toán phức tạp mà thầy Tô chưa tìm ra lời giải thấu đáo. Dù có trong tay tổng cộng 28 cầu thủ để lựa chọn nhưng nhiệm vụ xác định bộ khung và những phương án dự phòng cho AFF Cup không vì thế mà dễ hoàn thành.
Những miếng ghép được định hình bấy lâu, với các cầu thủ kinh nghiệm đăng quang năm 2008 gồm: Minh Phương, Quang Hải, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Thành Lương, Vũ Phong, Minh Châu không đáp ứng đúng kỳ vọng. Quyết định chuyển về thử nghiệm ở sơ đồ chiến thuật 4-4-2, tuyển Việt Nam lại vấp phải khó khăn trên hàng tấn công, khi những tiền đạo thực thụ đang có trong tay là Anh Đức, Sỹ Mạnh, Quang Hải không tìm ra sự hiểu ý và cơn hạn bàn thắng vẫn nối dài chưa có điểm dừng.
Ở AFF Cup 2010, thầy trò HLV Calisto sẽ được thi đấu trên sân nhà (vòng bảng), cơ hội giành quyền lọt vào vòng bán kết cũng vì thế mà trở nên rộng và thuận lợi hơn. Nhưng mọi lợi thế cũng có thể trở thành con số 0, nếu thầy Tô không tìm ra hướng khắc phục kịp thời những tử huyệt trong quãng thời gian hoàn thiện ngắn ngủi còn lại.
HOÀNG MINH
- Thông tin liên quan:
>> Sông Lam Nghệ An - Tuyển Việt Nam 1-1: Phơi bày tử huyệt!