Chuyến bay của Đức Hòa được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. Gần 2 tháng trước, cầu thủ có biệt danh Hòa “điếc” thông qua sự giúp đỡ của CLB chủ quản O Parrulo Ferrol FS nộp đơn bày tỏ nguyện vọng được trở về Việt Nam.
Nhưng phải đợi đến ngày 29-4, tuyển thủ futsal Việt Nam thông báo tin mừng từ Đại sứ quán Việt Nam khi chuyến bay của anh được cất cánh vào ngày 15-5.
Trao đổi với chúng tôi trước giờ lên máy bay, Đức Hòa phấn khởi: “Khi nghe tin có được vé máy bay để trở về nước, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, giống như bản thân vừa có được một chức vô địch nữa vậy.

Đức Hòa chia sẻ bằng nụ cười mãn nguyện: “Tôi sẽ mua ngay vé máy bay sớm nhất về TPHCM, bắt chiếc taxi đầu tiên tôi nhìn thấy để trở về nhà và sẽ ôm mọi người trong gia đình của tôi một cái ôm lâu nhất có thể. Và tôi mong con gái có thể nhận ra bố của nó”.
Tuyển thủ futsal Việt Nam cho biết Giải futsal vô địch Tây Ban Nha 2019-20 chưa có kế hoạch trở lại và tương lai của anh ở CLB O Parrulo Ferrol FS vẫn đang bỏ ngỏ. Giải futsal lớn nhất xứ Bò Tót đã tạm hoãn 2 tháng bởi những ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 gây ra.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vòng loại Giải futsal VĐQG 2021: Khó có bất ngờ?
-
Kiểm tra trọng tài trực tuyến để tuyển chọn làm nhiệm vụ tại VCK futsal World Cup 2021
-
Thái Lan mời đội tuyển futsal Việt Nam sang đá giao hữu
-
HLV Nguyễn Bảo Trung trở về Thái Sơn Nam
-
Tinh thần và tâm lý, bài toán khó của Tân Hiệp Hưng
-
CLB Thái Sơn Nam tuyển sinh năng khiếu futsal 2021
-
'Có nhiều nhà đầu tư futsal Việt Nam càng nhận được nhiều sự tôn trọng’
-
Quả bóng vàng futsal 2017 Phùng Trọng Luân cập bến Zetbit Sài Gòn FC
-
Công bố 2 tân binh chất lượng, Zetbit Sài Gòn FC hoàn thiện đội hình
-
Cầu thủ futsal Nguyễn Văn Hạnh tuyên bố giải nghệ