Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, đó cũng là lúc đám đông 110 ngàn cổ động viên Mexico trên khán đài sân Azteca nhảy phắt lên vì vui mừng phấn khích. Họ ăn mừng chiến thắng 2-1 của đội nhà trước đối thủ Mỹ láng giềng. Như vậy, bằng trận thắng ở vòng loại khu vực CONCACAF vào cuối tuần qua, “đoàn quân 3 màu” đã phục thù được trận thua đau khổ 3 năm trước đây tại World Cup, lấy lại vị trí dẫn đầu trong khu vực và giữ vững thành tích 68 năm chưa hề thua người Mỹ trên sân nhà.
![]() |
J. Borgetti (9) cùng đồng đội vui mừng sau bàn thắng. |
Tiền vệ Eddie Lewis (Mỹ) nói sau trận đấu: “Để giành kết quả tốt tại Azteca luôn là công việc khó khăn và không mấy thú vị. Có lẽ, chúng tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng”. Dù ghi được 1 bàn cho tuyển Mỹ sau khi nhận đường chuyền từ Landon Donovan ở phút 58 (đó cũng là bàn thắng đầu tiên của người Mỹ trên đất Mexico kể từ năm 1984), nhưng Lewis vẫn không thể cải thiện thành tích thi đấu kém cỏi của tuyển Mỹ trên đất nước láng giềng. 2 bàn thắng trước đó của Jared Borgetti và Antonio Naelson đã xóa sạch thành quả đáng ghi nhận của Lewis.
Hiện giờ, địa danh Mexico City (thủ đô của Mexico) với độ cao 2.195 mét so với mực nước biển đã trở thành một trở ngại quá lớn để Mỹ có thể vượt qua. Trong những lần hành quân đến đây, đội Mỹ chỉ tìm được 1 trận hòa duy nhất, còn lại họ thua đến 22 trận.
Mexico City có cái sân đấu mang tên nền văn minh Aztec quả là một “vùng đất chết” với người Mỹ. HLV trưởng Ricardo Lavolpe rất hoan hỉ với chiến thắng đã khiến Tổng thống Mexico phải gọi điện chúc mừng: “Chúng tôi luôn luôn giữ được sự chủ động. Trong cả 90 phút thi đấu, chúng tôi là tập thể đồng nhất trên sân”.
Thế lực của Mexico đã bị phá vỡ vào năm 2002 định mệnh. Khi đó, trận thua 0-2 trước tuyển Mỹ ở vòng 2 World Cup 2002 đã khiến họ mất đi vị trí đầu đàn tại CONCACAF. Tất nhiên, đó là trận bóng tại Hàn Quốc – còn tại đây thì không. Một tấm biểu ngữ lớn có nội dung “El Gigante No Ha Muerto’’ (người khổng lồ vẫn chưa chết) đã được căng ra trên khán đài sân Azteca và “đoàn quân 3 màu” đã chứng tỏ nội dung của tấm biểu ngữ là đúng. Thắng 2-1, Mexico cắt đứt chuỗi thành tích 16 trận bất bại và 31 trận không thua khi gặp các đội bóng thuộc CONCACAF của Mỹ.
Giờ đây, khi áp lực thật sự đang đến gần (lời của thủ môn Kasey Keller), tuyển Mỹ cần chấn chỉnh đội hình cho những trận đấu quan trọng tới đây. Hiện tại, người Mỹ xếp thứ 3 trong bảng với 3 điểm (1 thắng, 1 thua), ngang bằng với Costa Rica. Xếp trên họ 1 bậc là Guatemala với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa). Còn vị trí đầu bảng đương nhiên đang thuộc về Mexico với 6 điểm sau 2 trận.
Mới qua 2 lượt trận, mọi chuyện vẫn đang còn là phía trước. Ở khu vực có đến 3 suất rưỡi (3 đội đầu bảng ở vòng loại cuối này sẽ đi thẳng đến Đức, đội thứ 4 sẽ tranh suất play off cùng đội thứ 5 khu vực châu Á), Mỹ hoàn toàn có thể tìm được một chỗ đứng cho mình nếu họ biết đứng dậy sau trận thua này.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải mã cú phi nước đại của Hải Phòng
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội