Chỉ cần một trận thua của Barca, mọi thứ lung lay. Trận thua liên tiếp của Barca trong vòng 4 ngày, mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Và những trận thua đó, Barca đều là bại tướng trước kình địch Real Madrid thì trật tự không còn gì nữa. Nó khác với chuyện trước đây Real Madrid luôn thảm bại trước Barca, thậm chí với tỷ số 0-5 thì ai cũng coi đó là chuyện bình thường như nó phải như vậy. Một thông tin trên mạng còn hả hê coi Barca là “thứ không ra gì”, đá như vậy mà đòi lãnh cúp (vì dẫn trước Real đến 13 điểm)!
Quả thật Barca đang trong giai đoạn khủng hoảng mà nếu không kịp củng cố thì có khả năng rơi mất cúp vô địch trong tầm tay. Chưa có mùa bóng nào mà Barca bỏ xa đối thủ kình địch Real Madrid đến 16 điểm trước trận siêu kinh điển lượt về. Nhưng cũng chưa có giai đoạn nào mà Barca bị xem thường như hiện nay. Quá nhiều lời lẽ nặng nề dội xuống đội bóng vốn đang trên đỉnh cao kiểu như “Barca chỏng vó trước đội hình B Real”. Nói chung, anh đang trên đỉnh mà sơ sẩy thì coi chừng bị “bề hội đồng” là vậy!
Nhưng ngẫm lại, khi chỉ còn 12 vòng đấu là kết thúc mùa bóng, Barca chỉ mới thua Real trong trận siêu kinh điển lượt về, còn lại là thắng như chẻ tre trong đó có rải rác một vài trận hòa. “Tội lỗi” càng chồng chất khi ngay trước đó Barca để thua AC Milan ở lượt đi Champion League và bỗng chốc đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải đấu quan trọng nhất thế giới này.
Điều mà các tín đồ bóng đá băn khoăn có phải lối đá tqui-taqua đã không còn hiệu quả và chính Barca đã nói lời cáo chung cho lối đá được mệnh danh là đẹp nhất này? Trên thực tế, có một điểm chung ở hai trận Barca thua đau AC Milan và Real Madrid là tiqui-taqua hoàn toàn bất lực trước “những chiếc xe buýt”. Khái niệm “xe buýt” được nhiều người nhớ đến khi HLV Mourinho lúc đó đang huấn luyện Porto.
Trong trận gặp Chelsea, đội của Mourinho phải “chiến” với một Chelsea có ba lớp cầu thủ trấn ngang khung thành. Mourinho nổi xung và tuyên bố với báo chí rằng không đội bóng nào có thể đá với “những chiếc xe buýt” trước khung thành. Vậy mà giờ đây, khi nắm “dải thiên hà” Real, mỗi khi đụng Barca thì Mourinho chỉ có một bài là xếp ba chiếc xe buýt trước khung thành mình.
Trong trận siêu kinh điển lượt về thua Real 1-2, có những lúc Messi và Iniesta “đá ma” ở vòng cung giữa sân bên phía Real mà không một cầu thủ Real nào buồn tranh chấp bóng. Còn ở trận thua AC Milan, bóng hoàn toàn bên phần sân AC Milan nhưng không vào được khu 16m50. Mỗi khi cầu thủ AC Milan phá được bóng lên thì họ cũng không buồn chạy theo để tranh bóng tiếp. Với họ, miễn sao bóng không vượt qua được “những chiếc xe buýt” là thành công.
Thật buồn cho bóng đá khi tiqui-taqua phải chào thua trước “những chiếc xe buýt”, nhưng đó cũng là những cung bậc của môn thể thao đầy ngẫu hứng này. Vấn đề là Barca sẽ làm gì để hóa giải nó, hoặc là chấp nhận để bóng đá tấn công lui về quá khứ. Nhưng như vậy, sức thu hút của bóng đá sẽ không còn mãnh liệt nữa, mất mát ngày càng lớn hơn cho bao người hâm mộ.
Phương Nam
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier