Ngôi sao tấn công 30 tuổi người Chile trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Premier League, hơn 500.000 bảng/tuần, sau quyết định chia tay Arsenal để gia nhập sân Old Trafford vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên, những kỳ vọng ban đầu đã nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng lớn lao, nó được nói rõ qua con số vỏn vẹn 4 bàn ghi được sau 30 trận cho đội bóng mới.
Trước khi rời Arsenal, cựu ngôi sao của Barcelona ghi 31 bàn sau 57 trận Premier League gần nhất. Thế nên, giới chuyên môn tại Anh đều tin rằng, Sanchez sa sút xuất phát từ cách vận hành lối chơi dưới thời Jose Mourinho. Theo đó, ngoài việc liên tục bị luân chuyển ở 2 cánh, Sanchez còn bị hạn chế về không gian hoạt động - điều vốn là “khắc tinh” đối với một cầu thủ thi đấu linh hoạt như anh.
Tuy nhiên, Mourinho giờ đã ra đi, và người kế nhiệm Solskjaer thì đang truyền nguồn cảm hứng tấn công để giúp Quỷ đỏ ghi đến 12 bàn sau 3 trận toàn thắng. Nhà cầm quân 45 tuổi người Na Uy đang tạo nên sự thay đổi rõ rệt, từ tinh thần cho đến lối chơi - mà việc Paul Pogba bừng sáng với 4 bàn và 3 đường kiến tạo chỉ sau 3 trận đã nói lên trọn vẹn. Tất nhiên, cựu tiền đạo tài danh một thời của Quỷ đỏ cũng đầy tự tin sẽ giúp Sanchez tìm lại chính mình: “Khi chúng tôi luân chuyển bóng nhiều trong khu vực 30 mét trước khung thành đối thủ, khi chúng tôi tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội thì một cầu thủ như Sanchez sẽ là tài sản rất lớn. Tôi tin, sau khi Sanchez xem cách chúng tôi thi đấu gần đây, cậu ấy chắc chắn đang rất nôn nóng đến thời điểm được ra sân”.
Sanchez đã không ghi bàn trong gần 3 tháng qua, nhưng trong đó 9 trận gần nhất anh không thể ra sân vì chấn thương gân kheo. Ngôi sao người Chile đã bình phục hồi cuối tuần, nhưng HLV Solskjaer nghĩ rằng trận tiếp đón Bournemouth (Man.United thắng 4-1) đến quá sớm đối với nền tảng thể lực của cầu thủ này. Tuy nhiên, Sanchez chắc chắn sẽ ra sân ở chuyến làm khách đến Newcastle vào thứ tư.
Các tin, bài viết khác
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk