Nếu phải đi khỏi Liverpool, Andy Carroll chỉ muốn đi theo dạng cho mượn để còn có ngày trở về. Để có Carroll, Newcastle trước mắt cũng chỉ muốn mượn trong 1 năm. Nhưng Liverpool từ chối. Họ không muốn cho mượn, dù là Newcastle hay ai cũng vậy. Liverpool chỉ muốn bán đứt Carroll. Bán cho Newcastle hay ai cũng vậy…
1- Newcastle muốn đón Andy Carroll trở về như thế nào, bây giờ đã rõ. Đúng 18 tháng sau khi bán tiền đạo này với giá 35 triệu bảng - giá kỷ lục của một cầu thủ người Anh - họ đề nghị Liverpool cho mượn lại Carroll. Lời đề nghị được gửi đến Liverpool hôm thứ Bảy, với một đề xuất kèm theo là có thể mua hẳn Carroll vào mùa hè năm sau với giá 12 triệu.
![]() |
Andy Carroll chẳng thể có tương lại ở Liverpool |
Điều này cho thấy ông chủ Mike Ashley của Newcastle… đang vui. Chuẩn y phi vụ Carroll, ông ta một mặt đã tỏ ra nhiệt tình, hậu thuẫn tối đa cho HLV Alan Pardew cầm quân vào Europa League mùa tới. Có Carroll thì sẽ đỡ lo cái chuyện thiệt hại lực lượng tiền đạo trong trường hợp một đối thủ nào đó bỏ ra 7 triệu bảng Anh cướp mất tiền đạo Demba Ba. Mặt khác, việc Mike Ashley sốt sắng đưa Carroll trở về cũng có thể xem là một hành động tạ lỗi với người hâm mộ, những người đã từng phẫn nộ với cuộc chuyển nhượng Carroll trước đây.
2- Tuy nhiên, Liverpool lại không muốn cho mượn. Với Newcastle, càng không. Lý do rất dễ thấy: Họ không muốn “ưu đãi” một CLB từng bán Carroll cho họ với giá rất cao mà gần như không sử dụng được. Họ không muốn làm lợi cho một đối thủ sẽ trực tiếp tranh suất Champions League với họ. Nhất là khi đối thủ ấy lại còn đòi mượn Carroll với yêu cầu rằng Liverpool vẫn gánh hầu hết tiền lương của anh ta. Với cái kiểu mượn… “khôn” như thế, thà Liverpool bán đứt còn hơn.
Và thật, tân HLV Brendan Rodgers chỉ muốn Carroll đi hẳn chứ không hẹn ngày quay lại. Bán cho Newcastle, West Ham, Milan, Fulham hay ai cũng thế, miễn là bán đứt chứ không cho mượn. Tại sao vậy? Lý do đầu tiên đương nhiên là thành tích. Kể từ khi rời Newcastle sang Liverpool, đôi chân đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh quốc chỉ ghi được đúng 6 bàn trong 42 trận Premier League. Đành rằng anh ta đã chơi tốt hơn ở một vài trận cuối mùa qua, đành rằng anh ta cũng thi đấu rất khá trong đội tuyển Anh ở EURO 2012, nhưng như thế vẫn là quá ít.
3- Thật vậy, quá ít. Với những gì Liverpool đã bỏ ra, một vài trận chơi tốt của Carroll ở cúp FA hay EURO 2012 vẫn không đáng kể, “không có ký lô” nào để HLV Rodgers phải ngán, phải giữ Carroll khi xây dựng lối chơi mới cho Liverpool. Một lối chơi hướng tới sự nhịp nhàng, những quả chuyền sệt, những pha phối hợp nhỏ. Một lối chơi chỉ dành cho những tiền đạo như Luis Suarez hoặc Fabio Borini - mới được đưa về từ AS Roma với giá hơn 7 triệu.
Cho nên, thật éo le thay cho Carroll. Anh vẫn đang đi nghỉ hè, tuần sau mới về. Thông qua bạn bè, Carroll vẫn đánh tiếng rằng anh tha thiết muốn lại Liverpool, muốn khôi phục sự nghiệp, muốn chứng tỏ Andy Carroll thật sự là thế nào. Nếu có phải rời Liverpool, anh cũng chỉ muốn rời đi một thời gian để còn có ngày quay lại. Tuy nhiên, ý đồ của Liverpool giờ đã rõ. Họ chỉ muốn anh đi hẳn. Nếu anh cứ níu kéo, chẳng phải là anh chỉ tự làm hại chính mình (sẽ ngồi dự bị dài dài và có nguy cơ mất chỗ trong đội tuyển) hay sao?!
4- Vậy lối thoát tốt nhất cho Carroll là gì? Báo chí Anh hôm qua bảo rằng Newcastle rồi sẽ trở lại với một đề nghị mới. Đề nghị mua đứt Carroll với giá “dễ chịu nhất”. Trong trường hợp đó, Carroll hãy đi theo Newcastle, hãy năn nỉ làm sao để ban lãnh đạo Liverpool cho anh đi. Dù gì chăng nữa, Newcastle cũng là quê hương anh, là bệ phóng đầu tiên cho anh trở thành một tiền đạo có tiếng và là nơi sẽ đón anh về như một người hùng… lỡ vận.
Ở đó, Carroll mới thật sự là Carroll. Chứ còn ở Liverpool thì anh chẳng có tương lai nào.
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Chia tay HLV Sampaoli, Marseille bị nghi ngờ tham vọng
-
Mahrez sẽ ở lại Man.City thêm 3 năm
-
Barca hy vọng bán được giá 15% bản quyền truyền hình còn lại
-
Thủ môn dư bị mới của Man.City giỏi cỡ nào?
-
HLV Klopp phấn khích khi Salah gia hạn
-
AC Milan tràn trề hy vọng mượn được Neymar
-
Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool
-
AC Milan phút chót giữ chân Paolo Maldini và Frederic Massara
-
Lyon lại 'cướp' người từ Bayern Munich
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City