Hai đội đang đứng sát nhau ở 2 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, một đội đang phung phí rất nhiều cơ hội trên tuyến đầu và một đội đang cực kỳ hớ hênh ở hàng thủ. Còn trận đấu nào đáng xem hơn trận derby Manchester trong ngày Super Sunday này nữa?
![]() |
Man.City đã bị loại khỏi Champions League với thành tích vòng bảng tồi tệ chưa từng thấy ở các đại diện nước Anh. Nét tích cực duy nhất của việc này, theo lời Roberto Mancini, là Man.City đã có thể dồn toàn bộ tâm trí cho mục tiêu bảo toàn chức vô địch Premier League.
Đang kém đối thủ cùng thành phố 3 điểm, Man.City không được phép thua trong trận cầu có ý nghĩa quan trọng này. Khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà chạm trán nhau, người ta hay dùng khái niệm “trận cầu 6 điểm” để gọi nó bởi chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm cho đội mình mà còn ngăn không cho đối phương lấy được 3 điểm đó.
City là đội bóng duy nhất bất bại tại Premier League cho đến thời điểm này, nhưng việc họ để hòa đến 6 trận đã tạo điều kiện cho United vượt lên dù thầy trò Sir Alex Ferguson đã để thua đến 3 trận. Đang chiếm giữ 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng nhưng cả 2 đội đều có vấn đề. Với City, đó là việc hoài phí quá nhiều cơ hội trên tuyến đầu. Kun Aguero không còn ấn tượng như mùa đầu tiên của anh tại Etihad, Mario Balotelli là nỗi thất vọng lớn sau khi đã chơi rất hay hồi Euro 2012 trong khi Edin Dzeko dường như chỉ thích hợp với vai trò của một “siêu dự bị”.
Cũng còn may là City vẫn còn đó một Carlos Tevez, đang là chân sút số 1 với 7 bàn. Khi Tevez chạm trán đội bóng cũ United thì đấy luôn là một trận đấu đáng xem. Tiền đạo người Argentina được kỳ vọng sẽ mang đến nỗi ám ảnh cho một hàng thủ cũng đang ám ảnh bởi những bàn thua. Mùa này United đang mắc một thói quen cực xấu là để bị dẫn trước rồi mới vùng lên. 21 bàn thua chỉ sau vỏn vẹn 15 vòng đấu là quá nhiều. Nếu tính trên mọi mặt trận thì United đã để thua đến 32 bàn, thành tích tồi tệ nhất của họ trong vòng một thập kỷ qua.
Thông tin thủ quân Nemanja Vidic có thể trở lại sớm hơn dự kiến khiến Sir Alex Ferguson hài lòng, nhưng anh vẫn chưa thể trở lại ngay trận quan trọng này. United đành phải trông cậy vào “bộ đôi hoàn cảnh” Rio Ferdinand - Jonny Evans trong khi phía dưới, chưa biết liệu Ferguson sẽ chọn ai bắt chính. Nỗi ám ảnh về một hàng thủ tan tác hãy còn đó khi mùa trước United từng thua cả 2 trận derby, trong đó có “séc tennis” 1-6 tại Old Trafford.
Sir Alex thừa nhận: “Chúng tôi đang bị trừng phạt bởi hầu hết những pha rót bóng vào cầu môn của mình. Đấy là điều cần cải thiện ngay. Nó là một nỗi lo lớn bởi nếu cứ giữ cách thi đấu ấy, có Chúa mới biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi đêm chủ nhật”.
Có 2 tin phấn khởi khác cho Ferguson. Một là tiền vệ Shinji Kagawa đã được bật đèn xanh trở lại, cho dù anh chỉ khởi đầu từ ghế dự bị. Hai là tiền vệ David Silva bên đối thủ đang dính chấn thương gân kheo. Đá sân nhà, City chắc chắn sẽ phải dồn quân tấn công. United, với hàng thủ “lởm khởm” như thế, cũng chỉ còn cách lấy công bù thủ. Họ sẽ trông cậy vào một Robin van Persie đang bùng nổ với 10 bàn Premier League, một Wayne Rooney thường tỏa sáng ở các trận derby và một Chicharito hiếm làm ai thất vọng.
Một bữa tiệc bàn thắng đã dọn sẵn và chờ giới mộ điệu thưởng thức? Nếu thế thì không còn gì bằng cho một buổi tối chủ nhật.
MINH QUANG
| |
Các tin, bài viết khác
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Sẵn sàng cho trận đấu “giàu có” nhất thế giới
-
Manchester United nhắm đến cái tên bất ngờ thay Cavani
-
Conte chính thức cam kết với Tottenham
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân