Một tuần ở TPHCM tham dự giải Việt Nam mở rộng là một tuần đầy hạnh phúc với “lão tướng” Jonas Bjorkman (Thuỵ Điển). Ở đây, anh đã tìm lại được những trận đấu, những cảm giác trên sân bóng mà đã từ lâu lắm anh không thể có được. Và Bjorkman chỉ có thể diễn tả cảm xúc của mình bằng hai chữ: “Tuyệt vời!”.
![]() |
“Lão tướng” Jonas Bjorkman |
Bjorkman cho biết anh đã từng mong chờ những trận đấu (của mình) với phong độ đỉnh cao trong một năm rưỡi nay. Thậm chí, đã ba năm rồi anh còn chưa được “sờ” đến một chiếc cúp vô địch nào cả (danh hiệu lần cuối cùng mà Bjorkman giành được là tại Nottingham năm 2002). Trên đất nước Việt Nam tươi đẹp, Bjorkman hẳn đang sống với những kỷ niệm ngọt ngào như ở thời trai trẻ của mình.
Anh không già tuy đã đến ngưỡng của một “lão tướng” trong quần vợt chuyên nghiệp – 33 tuổi. Đối mặt với anh, những đối thủ mạnh mẽ và nổi danh như hạt giống số 1 Mariano Puerta, hạt giống số 3 Radek Stepanek, hạt giống số 4 Kanneth Carlsen đều vụt trở nên nhỏ bé chỉ trong hai ván đấu. Carlsen thì đánh mất các pha giao bóng uy lực, Puerta không thể phát huy những quả trái tay sở trường, còn Stepanek chẳng khác nào một “con vụ” bị quay vòng vòng không còn biết những quả bỏ nhỏ và cắt bóng hiểm hóc của mình nằm ở đâu nữa.
Thắng Carlsen 2-0 (6/3, 6/4), thắng Puerta 2-0 (6/2, 6/3) và thắng Stepanek 2-0 (6/3, 7/6) ở trận chung kết, không còn ai xứng đáng hơn “lão tướng” Bjorkman ở ngôi vô địch giải Việt Nam mở rộng, và cũng chẳng còn ai xứng đáng nhận 52 ngàn USD tiền thưởng hơn anh.
Bjorkman tâm sự đầy hạnh phúc: “Sau Davis Cup, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và tôi đã tìm lại được khả năng của mình. Quả là hạnh phúc khi đánh bại cả ba hạt giống và đăng quang ngôi vô địch. Chiến thắng hôm nay cũng là những gì mà vợ và con tôi đang mong chờ ở quê nhà. Cám ơn các bạn vì một tuần lễ tuyệt vời tại đây, vì cái cách mà mấy bạn chăm sóc và quan tâm đến tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì mình đã không thể đến TPHCM sớm hơn, không thể biết nhiều hơn về lịch sử, văn hoá của thành phố các bạn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào năm sau và khi đó, tôi có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về TPHCM”.
Ở ngôi á quân, Stepanek giành được số tiền thưởng là 30 ngàn 600 USD. Ở trận chung kết đôi, Lars Burgsmuller/Philipp Kohlschreiber (Đức) đã vượt qua Ashley Fisher (Australia)/Robert Lindstedt (Thụy Điển) với tỷ số 2-1 (5/6, 6/4, 6/2) và trở thành những nhà quán quân tại giải Việt Nam mở rộng.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam
-
Xem Trương Thị Kim Tuyền thăng hoa vô địch SEA Games 31
-
Tuyển vật giành 6 HCV ngay ngày khai cuộc
-
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đến gần với tấm HCV tại SEA Games 31
-
Nguyễn Văn Lai chốt chỉ tiêu 16 HCV cho đội điền kinh Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình
-
Thông số 400m rào nữ đã thay đổi ra sao sau 20 năm ở đấu trường SEA Games
-
Chuyên gia Simeonov khen cả Lan và Lịch
-
Sau 9 năm dự SEA Games, Quách Thị Lan đã vượt được rào giành HCV
-
Dmitry Bivol sợ không nhận được 4 triệu USD tiền thưởng thắng Canelo Alvarez vì lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào Nga