Không phải Bolton hay Fulham như cách đây 1 tháng, thế cuộc xoay chiều đã đặt Reading và Birmingham bên bờ vực xuống hạng dù họ có khả năng giành chiến thắng trong lượt đấu cuối cùng. Suất trụ hạng Premier League được định giá đến 50 triệu bảng và vì thế, nó càng khốc liệt hơn bao giờ
RỘNG ĐƯỜNG CHO BOLTON VÀ FULHAM
Nếu cuộc chiến trụ hạng thường thêu dệt nên những câu chuyện lạ kỳ thì hành trình của Fulham mùa này xứng đáng đưa vào danh sách truyện thần thoại ở Premiership. Nếu mùa trước, West Ham có thể thắng liền 4 trận cuối giải để thực hiện cuộc đào thoát vĩ đại thì mùa này, chiến tích của Fulham còn đáng nể hơn nếu họ thắng trận cuối mùa trên sân Portsmouth. Từ một đội không thắng trận nào trên sân khách trong 2 năm, họ đã thắng liền 2 trận gần đây để bắt đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử của mình. Vì thế, khi Fulham kéo quân đến sân Fratton Park, họ hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm trước một Portsmouth cần dưỡng chân cho trận chung kết Cúp FA trên sân Wembley ngày 17-5 tới.
![]() |
Tiền đạo Fulham Diomansy Kamara (phải) đi bóng dũng mãnh qua Damien Johnson (Birmingham). |
Fulham đang có 33 điểm, hiệu số thắng bại 37-60 (-23), thắng Portsmouth họ sẽ tiếp tục hiện diện ở Premiership mùa tới nếu Chelsea thắng đậm Bolton (36 điểm, hiệu số -18) với cách biệt 4 bàn trở lên - một khả năng rất khó với động lực của đôi bên. Song, chiếc vé trụ hạng cho Fulham lại dựa trên năng lực ghi bàn hạn hẹp của Reading khi thầy trò Steve Coppell không thể thắng trên sân Derby County từ 7 đến 8 bàn để san lấp khoảng cách hiệu số thắng bại đến 6 bàn giữa đôi bên.
Trên lý thuyết, Bolton vẫn chưa trụ hạng, nhưng họ đã có vị thế rất an toàn nhờ 3 điểm cách biệt với Fulham và Reading, cùng một hiệu số thắng bại rất tốt (35-53). Bolton chỉ có thể bị đe dọa nếu để thua đậm Chelsea trên sân Stamford Bridge ở lượt cuối với tỷ số 4-0 hoặc 5-0. Chỉ cần chịu thua với khoảng cách 1 hoặc 2 bàn, họ có thể rung đùi trụ hạng bởi Fulham khó lòng thắng đến 3-0 trên sân Portsmouth, trong lúc Reading không thể thắng Derby với tỷ số 9-0.
SỐ PHẬN CỦA BIRMINGHAM VÀ READING
Sau lượt đấu hôm thứ Bảy, tử thần đã réo gọi cả Birmingham lẫn Reading xuống hạng. Birmingham giờ mới có 32 điểm, dù có thắng được Blackburn trận cuối, họ cũng khó lòng theo kịp các đối thủ đang xếp trên mình với cách biệt 1 điểm. Cơ hội duy nhất để Birmingham có thể trụ hạng là họ phải thắng Blackburn trong lúc cả Fulham lẫn Reading đều bị cầm chân - một khả năng quá nhỏ nhoi và… siêu thực bởi Reading vốn cầm chắc chiến thắng Derby County trận cuối. Vì thế, giới chuyên môn thừa nhận là Birmingham có đến 99,9% rớt hạng.
Cơ hội của Reading có khá hơn đôi chút nhưng cũng hết sức mong manh bởi họ đang có 33 điểm nhưng hiệu số bàn thắng rất tệ: 37-66 (-29). Reading chỉ có thể trụ hạng nếu Portsmouth giúp họ cầm chân Fulham, nhưng đòi hỏi điều đó lúc này rất khó khi Portsmouth không còn động lực, trong lúc Fulham đang tỏ ra hung hãn hơn bao giờ. Vì thế, muốn trụ hạng, họ phải thắng Derby County từ 8-0 trở lên. Đó là điều không thể bởi Reading mùa này không thắng ai quá 3 bàn, trong lúc Derby cũng chẳng thua ai đậm đến vậy. Số phận của Reading vì thế xem như đã được định đoạt sau trận thua đêm thứ Bảy.
NHẬT TÂN
Fulham đang viết tiếp những trang sử hào hùng của mình trong cuộc chiến trụ hạng khi đánh bại đối thủ cạnh tranh Birmingham 2-0. Từ một kẻ bị xem là "chết rồi", họ vùng dậy thắng 3 trong 4 trận để lần đầu tiên trong năm nay ngoi ra khỏi khu đèn đỏ.
Bàn thắng quyết định của Nicklas Bendtner ở phút 77 đã giúp Arsenal kết thúc trận đấu cuối mùa trên sân nhà bằng một chiến thắng. Sau trận đấu, cả đội đã ra sân chào khán giả trong niềm hoan hỉ cho dù họ trải qua thêm một mùa bóng trắng tay.
Với trận thua của Aston Villa hôm thứ Bảy, Everton chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận cuối là đoạt vé dự Cúp UEFA. Và họ đã tỏ rõ quyết tâm giành lấy điểm số đó ngay trên sân Emirates khi chơi đội hình thiên về phòng thủ. Yakubu ngồi băng dự bị để Andrew Johnson đá một mình trước hàng tiền vệ 5 người (Pienaar, Neville, Carsley, Fernandes, Osman). Phía ngược lại, HLV Arsene Wenger một lần nữa đã cho các cầu thủ trẻ của mình cơ hội gây ấn tượng trong trận cầu mà họ thực sự muốn thắng để kết thúc mùa bóng ở sân Emirates, cùng lúc nuôi hy vọng giành ngôi á quân đang nằm trong tay Chelsea. Thủ thành trẻ Fabianski, trung vệ Song Billong, tiền vệ Denilson và tiền đạo Bendtner đều có cơ hội đá chính, trong lúc Fabregas lẫn Robin van Persie đều không có tên trong đội hình dự bị. |
Các tin, bài viết khác
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Klopp: “Thất vọng ở Premier League sẽ là động lực bổ sung cho chung kết Champions League”
-
De Gea: “Những ai không muốn ở lại, hãy ra đi!”
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định