Từ Roland Garros đến Wimbledon: Rắc rối quanh suất wild-card

Không trao suất wild-card cho Masha ở giải đơn nữ, FFT lại trao suất wild-card ở giải đơn nam cho tay vợt 24 tuổi người Pháp hiện đang xếp hạng 25 thế giới là Constant Lestienne.
Constant Lestienne có một quá khứ… chẳng mấy tốt đẹp gì.
Constant Lestienne có một quá khứ… chẳng mấy tốt đẹp gì.
Ban tổ chức của Roland Garros 2017, hay cụ thể là Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) – với sự ra mặt của Chủ tịch Bernard Giudicelli – đã quyết định không trao suất wild-card tham dự vòng chính đơn nữ cho Maria Sharapova, vì lý do cô là người mới quay trở lại sau án phạt cấm thi đấu vì sử dụng doping chứ không phải mới quay trở lại sau một thời gian không thể thi đấu vì chấn thương, nhưng trong một động thái gây xôn xao dư luận khác, họ lại trao suất wild-card tham dự vòng chính đơn nam cho Constant Lestienne, một tay vợt Pháp vừa mới quay trở lại sau án phạt… cấm thi đấu vì cá cược trong trận đấu quần vợt. Phải chăng, FFT đang đi ngược lại “tiêu chuẩn” do chính họ đặt ra với trường hợp của Masha?

Không chấp nhận Masha, nhưng… chấp nhận người từng cá cược
Ông Bernard Giudicelli từng có những lời lẽ mà theo như vị Chủ tịch của WTA Tour – Steve Simon, là sỉ nhục Maria Sharapova, khi đưa ra giải thích cho lý do FFT không trao suất wild-card cho tay vợt nữ người Nga. Ông cũng đề ra “một tiêu chuẩn cao cho quần vợt” khi lý giải cho những lý do của mình, khiến cho Chủ tịch Simon không thể nhịn nổi mà nói rằng: “Chương trình chống doping (TADP) là một nỗ lực thống nhất được thực hiện bởi Grand Slam, ATP, ITF và WTA. Vì vậy, không có cơ sở nào để bất kỳ thành viên nào trực thuộc TADP tuyên phạt các tay vợt vượt quá những chế tài đã được đưa ra trong các quyết định trừng phạt cuối cùng”. Sau quyết định của FFT, Masha đã thề sẽ quật khởi.
Không trao suất wild-card cho Masha ở giải đơn nữ, FFT lại trao suất wild-card ở giải đơn nam cho tay vợt 24 tuổi người Pháp hiện đang xếp hạng 25 thế giới là Constant Lestienne. Chuyện này vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Lestienne không có một quá khứ chẳng hề hay ho gì. Hồi tháng 9-2016, anh này đã phải nhận án phạt treo vợt trong vòng 7 tháng, và bị ITF phạt tiền 10 ngàn USD vì hành vi cá cược trong… 220 trận đấu quần vợt trong suốt giai đoạn từ tháng 2-2012 cho đến tháng 6-2015. Cơ quan Liêm chính của ATP (TIU) đã phối hợp cùng Cơ quan Quản lý Cá cược trực tuyến của Pháp (ARJEL) để phát hiện ra thú chơi cá cược quần vợt trên mạng của Lestienne, một hành động bị cấm tuyệt đối với những tay vợt chuyên nghiệp.
Cũng may, do đã có hợp tác tích cực với TIU, hỗ trợ TIU trong việc giáo dục và tuyên truyền các chương trình chống cá cược, gian lận dành cho các tay vợt chuyên nghiệp và lời hứa sẽ không tiếp tục tái vi phạm trong tương lai, cùng với việc Lestienne không hề cá cược một trận đấu nào mà anh tham gia (nghĩa là loại trừ nghi vấn anh này sẽ dàn xếp tỷ số trong các trận đấu của mình), tay vợt người Pháp đã được giảm án phân nửa, cả án phạt treo vợt lẫn án phạt tiền. Nhưng điều đó vẫn không thể giúp anh thoát việc bị rút suất wild-card ở French Open hồi năm ngoái, vì vẫn đang nằm trong quá trình nghi vấn bị điều tra. Còn lần này, FFT đã chính thức trao một suất wild-card khác cho Lestienne.
Quyết định của FFT ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi, nhưng người ủng hộ Masha đã cười cợt quyết định này. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, ông Giudicelli cũng có lý lẽ của mình. Cho biết trên New York Times, ông Giudicelli lý giải: “Constant đã trả hết nợ nần của mình. Không có lý do gì, lại một lần nữa từ chối trao cho cậu ấy suất wild-card này, bởi vì cậu ấy là một phần của nhóm, người đang quay lại thi đấu để cải thiện thứ hạng của mình”. Nói đi cũng phải… nhắc lại, lý nào, với án treo vợt dài 15 tháng trời, Masha chưa trả hết món nợ của mình. Án phạt đã được thi hành, và sau án phạt, tay vợt sẽ còn bị soi xét về quá khứ, hay chỉ đơn thuần người Pháp thì được còn Masha thì không???

Masha không cần suất wild-card ở Wimbledon
Sau cú sốc do BTC Roland Garros và FFT mang lại, Masha đã có một quyết định sáng suốt là không ngồi chờ suất wild-card khác từ BTC Wimbledon và Ban điều hành All England Club, dù rằng Liên đoàn quần vợt Anh (LTA) lại có quan điểm hoàn toàn khác hẳn FFT sau khi trao suất wild-card cho cô tham dự giải Aegon Classic tại Birmingham. Trong một tuyên bố mới nhất, Masha cho biết trên trang web chính thức của cô: “Bởi vì để cải thiện thứ hạng trên bảng điểm xếp hạng của tôi sau 3 giải đấu đầu tiên kể từ khi quay trở lại, tôi cũng sẽ thi đấu ngay từ vòng đấu loại của Wimbledon diễn ra tại Roehampton và sẽ không đề nghị được trao suất wild-card tham dự vòng đấu chính. Tôi đã bắt đầu quá trình điều trị chấn thương mà tôi dính ở Rome mấy ngày trước và tôi sẽ bắt đầu sự chuẩn bị của mình càng sớm càng tốt”.
Đánh từ vòng loại, Masha sẽ đối mặt với “nhiệm vụ toàn thắng 10 trận” nếu muốn đăng quang ở Wimbledon.

Tin cùng chuyên mục