![]() |
Chiều hôm qua, tòa soạn nhận được một lá thư gửi qua đường fax từ Vĩnh Long. Nội dung thư trình bày một số sự việc liên quan đến giải Taekwondo Đại hội TDTT lần 5-2006 của tỉnh, mà trong đó có nhiều chuyện khá buồn cười, nếu đúng như lời kể của vận động viên Quốc Duy, CLB Taekwondo huyện Tam Bình.
Thứ nhất là chuyện một ông trọng tài ngồi chấm điểm suốt 14-15 trận đấu, mà có trường hợp ông vừa công bố điểm lên thì khán phòng bật lên tiếng cười chế giễu. Thứ hai, đó là trường hợp một trận đấu thay đổi đến 3 quyết định công nhận người thắng trận. Đầu tiên là công nhận VĐV mặc áo giáp xanh thắng. Khi khán giả la ó, trọng tài điều khiển yêu cầu trọng tài ghi điểm đổi lại cho áo giáp đỏ thắng.
Lúc này, nhóm cổ động viên khác la lên thì trọng tài nơi bàn thư ký chạy đến trọng tài ghi điểm bảo sửa lại như ban đầu và hét lớn: “Quyết định rồi thì không sửa lại”.
Trường hợp thứ ba là khi VĐV huyện Tam Bình ra đòn được các trọng tài tuyên bố thắng. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn khi trọng tài vội vàng thay đổi quyết định vì lãnh đạo của đội đối phương khiếu nại.
Nội dung bức thư của bạn Quốc Duy rất có tinh thần xây dựng, vì cuối thư, bạn mong muốn được giải thích rõ ràng những điều mà bạn cho là trái khoáy, khó hiểu, nhằm giải tỏa những bức xúc, củng cố niềm tin võ thuật là công bằng, cao thượng.
LÝ HẢI
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Sau SEA Games 31, tuyển bóng chuyền nữ tập trung vào tháng 8
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022