(loạt trận rạng sáng 9-4)
Liverpool - Chelsea: Cặp đấu nhiều duyên nợ
Hai đại biểu lừng danh của Premier League là Liverpool và Chelsea sẽ lại giáp mặt nhau ở đấu trường Champions League. Đây là lần thứ 9 trong 5 mùa giải Champions League gần đây, Liverpool và Chelsea phải đụng đầu nhau. Chắc chắn họ là cặp đấu nhiều duyên nợ nhất kể từ khi thể thức thi đấu Champions League ra đời. Ai sẽ loại ai trong cuộc “đại chiến” này?
![]() |
Liverpool - Chelsea, những trận đấu giàu kịch tính, giàu bàn thắng. |
Để có thể đánh bại được hàng phòng ngự cứng cựa nhất ở Premier League - do John Terry dẫn dắt, Liverpool phải một lần nữa cậy nhờ vào sự ăn ý của bộ đôi Fernando Torres và Steven Gerrard. Như lệ thường, Torres sẽ đá cắm, còn Gerrard di chuyển xung quanh như một “vệ tinh”. Đó là “cơ cấu” giúp Liverpool liên tục hủy diệt Real Madrid rồi đến Manchester United trong thời gian qua.
Gerrard đã đóng góp cho “quỷ đỏ” 21 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Torres cũng ghi được 11 bàn. Ngoài ra, bộ đôi này còn góp công chủ yếu cho các đồng đội ghi được nhiều bàn thắng khác. Vì vậy, trận đấu thứ 9 trong 5 mùa giải giữa Liverpool và Chelsea hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Trong 8 lần gặp gỡ trước đó giữa 2 bên, không có trận đấu nào kết thúc với 1 bàn thắng …
Cũng như Gerrard với Liverpool, Frank Lampard là một cầu thủ không thể thiếu được trong lối chơi của Chelsea. Chính anh đã chơi rất xuất sắc trong trận thắng Newcastle United, khi Chelsea phải đối diện với một đám đông phấn khích vì sự quay trở lại của Alan Shearer. Lamprad đã ghi được 1 bàn thắng quan trọng trong trận này. Nhưng để đánh bại Liverpool, Chelsea còn cần cả “cỗ máy cơ bắp” Didier Drogba.
Vấn đề là Drogba đã vắng mặt trong trận thắng Newcastle vì chấn thương mắt cá. Do vậy, HLV Guus Hiddink cho biết ông sẽ quyết định sau về trường hợp của Drogba. Rất có thể, đây chỉ là một chiêu bài của “phù thủy Hiddink”. Dấu ấn của ông ở Chelsea tại Premier League vẫn là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ông cũng rất thiện nghệ trong các trận đấu “tình huống”.
Barcelona - Bayern Munich: Cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ
Đối thủ xứng đáng nhất của “binh đoàn xứ Catalan hùng mạnh” Barcelona chính là đoàn quân “quỷ đỏ” Manchester United. Tuy nhiên, trong khi Man.United đang bận chinh chiến với Porto, Barcelona sẽ được đón nhận sự thử thách đáng kể từ “hùm xám” Bayern Munich. Trên con đường “phục sinh” của mình, Bayern cho thấy họ cũng xứng đáng đối mặt với Barca.
“Hùm xám” đang bị thương nặng, sau trận thua 1-5 trước VfL Wolfsburg ở Bundesliga. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa họ sẽ lặp lại một kết quả tương tự ở Nou Camp. Khi một con cọp đang bị thương, đó là lúc trở nên hung dữ và nguy hiểm nhất. Dù gì, Bayern cũng là một gã khổng lồ và nếu ManUnited đã gượng dậy sau 2 trận thua 1-4 và 0-2, hà cớ gì Bayern không thể?
Bayern sẽ đón chào sự trở lại của Hamit Altintop và Luca Toni, nhưng họ sẽ không có Lucio và Miroslav Klose trong đội hình. Ngược lại, Barca sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất với “bộ tam phong” Lionel Messi, Samuel Eto’o và Thierry Henry trên hàng tấn công. Sẽ không có khoan nhượng ở Nou Camp, nhưng “hùm xám” vốn cũng chẳng cần sự khoan nhượng...
TIỂU PHƯƠNG