(SGGPO).- Trong trận tứ kết lượt đi AFC Cup 2009 vừa diễn ra tối nay (15-9), đại diện của Việt Nam là Becamex Bình Dương đã cầm hòa 2- 2 ngay trên sân của CLB hàng đầu Thái Lan Chonburi.
Hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng một thoáng sơ hở trong hàng phòng ngự khiến Bình Dương bị đội chủ nhà quân bình tỷ số. Hiệp 1 diễn ra sôi nổi và đầy tính cống hiến. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ Bình Dương chơi tự tin đến bất ngờ.
Điều đáng nói là các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tận dụng cơ hội khá tốt. Ngay ở phút 14, Bình Dương bất ngờ mở tỷ số 1 - 0. Hậu vệ đội trưởng Quang Thanh tung cú sút xa ở cự ly khoảng 30m khiến thủ môn dày dạn kinh nghiệm Kosin mắc sai lầm bắt hụt để bóng đi luôn vào lưới.
Tuy nhiên, đến phút 21, Chonburi quân bình tỷ số 1 - 1 xuất phát từ pha phản công nhanh. Sau đường chuyền dài bên phần sân nhà, tiền đạo Pipob vượt qua Văn Hải trước khi đệm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Thế Anh đi luôn vào lưới trống.
Và thật bất ngờ vì chỉ đúng hai phút sau, Bình Dương lại vượt lên dẫn 2 - 1. Thoát đi bên cánh phải, tiền đạo Philani căng ngang chính xác để Vũ Phong tung cú sút nửa nẩy đánh gục Kosin.
Sang hiệp hai, Chonburi liên tục đẩy cao tốc độ trận đấu và không ngừng vây ép cầu môn Thế Anh. Đến phút 70, họ cũng có được bàn quân bình tỷ số 2 - 2. Tiền vệ Arthis vượt qua hàng loạt hậu vệ Bình Dương, xâm nhập góc trái vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc hạ Thế Anh.
Ngay sau đó, Bình Dương cũng đáp trả bằng pha dứt điểm ngay trước vòng cấm của Vũ Phong nhưng rất tiếc khi bóng lại đi trúng cột dọc.
Trong khoảng thời gian còn lại, tốc độ trận đấu có phần chậm lại và không có bàn thắng nào được ghi thêm. Cầm hòa 2 - 2 ngay trên sân của Chonburi, cơ hội tiến vào bán kết đang rộng mở với Bình Dương.
Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 30-9 tới trên sân Gò Đậu.
Q.Trung