Tiếp theo Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng rồi Hải Phòng ngã quỵ, vòng tứ kết vừa qua đã chứng kiến thêm cú hụt chân của nhiều ông lớn khác như B.Bình Dương, V.Ninh Bình. Trong khi đó, đại diện duy nhất từ giải hạng nhất là Sài Gòn Xuân Thành đã không thể kéo dài cuộc phiêu lưu của mình ở giải đấu này.
![]() |
Niềm vui chiến thắng của Navibank Sài Gòn sau loạt sút luân lưu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Việc một loạt đội bóng mạnh cả lực lẫn tham vọng dừng chân trước ngưỡng bán kết đã mở rộng hy vọng cho những đội vốn không được đánh giá cao nhưng muốn săn tìm một danh hiệu như Hoàng Anh Gia Lai. Hay như Navibank Sài Gòn lộ rõ mục tiêu đem một danh hiệu về TPHCM. Cuối cùng là Sông Lam Nghệ An, cách bung sức để giành trận thắng đậm trước Sài Gòn Xuân Thành còn khẳng định họ đã sẵn sàng chia sức chơi cả 3 mặt trận ở mùa này.
Ninh Bình rồi Bình Dương không có được “lộc” từ tiền thưởng thắng trận đầu xuân nhưng ngược lại, một số tiền thưởng lớn đã được lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn tung ra để thưởng cho đội nhà sau trận thắng nghẹt thở trên sân Bình Dương. Navibank Sài Gòn chiến đấu đến sức cùng lực tận, thậm chí phải trải qua 12 lượt sút 11m để khuất phục đội bóng giàu tham vọng như Bình Dương. Mừng nhất phải nói đến HLV Mai Đức Chung khi phần nào giải tỏa được sức ép sau hai trận đầu mùa chưa biết thắng ở V-League. Chiều thứ bảy vừa qua, lối chơi của Navibank Sài Gòn vẫn chưa thuyết phục do còn gặp nhiều vấn đề ở hàng công. Tuy nhiên, chí ít là cửa vào chung kết đã rộng mở với họ bởi đối thủ ở vòng bán kết khá nhẹ ký - Thanh Hóa.
Hoàng Anh Gia Lai cũng đã lấy lại tinh thần cần thiết khi thắng lớn trên sân Nha Trang. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh vẫn chưa hết lo: “Quan trọng là trận gặp Hà Nội ACB ở lượt 3 V-League nhưng dù sao, việc lọt vào bán kết sẽ tạo tâm lý thoải mái”. Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng bán kết lại là Sông Lam Nghệ An, đội đã thắng họ trong trận chung kết Cúp Quốc gia mùa bóng trước. Hoàng Anh Gia Lai có ưu thế bởi đến thời điểm đá bán kết, Sông Lam Nghệ An sẽ bị chi phối khá nhiều khi AFC Cup bước vào giai đoạn knock-out.
Còn với những đội thất bại, Khánh Hòa xem như an phận bởi thua “cháy túi” ngay trên sân nhà đã thể hiện rõ đẳng cấp và phong độ thua kém. B.Bình Dương có dấu hiệu thiếu cân đối ở hàng phòng ngự khi thay Osita bằng Lee Nguyễn. Ninh Bình gây thất vọng với dàn cầu thủ chất lượng nhất V-League nhưng đến nay chỉ mới có 2 trận hòa và chiều thứ bảy vừa qua đã bị Thanh Hóa qua mặt ngay trên sân nhà. Cuối cùng là Sài Gòn Xuân Thành, đã… rơi xuống mặt đất khi thua toàn diện đội bóng xứ Nghệ về đẳng cấp.
Quốc Cường
Các tin, bài viết khác
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Đà Nẵng - Hà Tĩnh: Thời cơ đang đến với đội bóng sông Hàn
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League