Hãy bắt đầu từ Falko Goetz, với vết trượt đánh dấu giai đoạn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực. Giải đấu ấy, ông thầy người Đức được xem là người độc đoán, chuyên quyền. Ông Goetz lắc đầu với mọi góp ý của trợ lý, những người chính là cánh tay nối dài của ông ở đội U23 Việt Nam. Trong giai đoạn cuối, có cảm giác ông thầy người Đức là một “ốc đảo”, bởi sau giai đoạn góp ý, gạt đi vì cái chung, chính các trợ lý của ông Goetz mang cảm giác bất lực.
Vậy các ông chủ VFF ở đâu khi Falko Goetz độc đoán như thế? Cựu Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã trả giá vì không “nắn” được Falko Goetz. Sự bất hợp tác, nhòm ngó và so bì năng lực giữa ông Goetz và trợ lý đã không thành một mối. Đương nhiên, ông Tuấn phải bay khỏi VFF, không đơn thuần là do thất bại của U23 Việt Nam vì cái cớ là như thế. Vấn đề ở chỗ, VFF không đủ bản lĩnh để nắn Falko Goetz.
Thực tế là sau trận thua mất mặt trước Myanmar trong trận tranh HCĐ, ngay tại sân Bung Karno, ông Tuấn “tổng” đã xin chỉ thị “trảm” Falko Goetz. Nhưng cái lắc đầu từ VFF khiến ông Tuấn không thể thực hiện ý định. VFF có vẻ “sợ” Falko Goetz, vì những ràng buộc liên quan. Và vì thế, họ không ra oai đúng nơi đúng chỗ và đến khi quyết định sa thải Falko Goetz, quyết định ấy lại được biến tướng theo một kiểu khác: hành xử thiếu đàng hoàng.
|
HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: Lê Vinh |
o0o
HLV Phan Thanh Hùng không phải “Tây” như Falko Goetz. Có vẻ vì ông Hùng là thầy nội, cho nên, cách ứng xử của VFF cũng khác. Chuyện ông Hùng phải bay vòng từ TPHCM ra Hà Nội chỉ 24 giờ trước khi bay sang Thái, chỉ để gặp lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, một mặt cũng là do sắp đặt từ VFF. Ai biết cũng đều thương ông Hùng, vì chịu cảnh hành xác như thế.
Ở đất Thái, đội ngũ lãnh đạo VFF liên tục lên gân, lên cốt cho tuyển Việt Nam, thậm chí có những tuyên bố rất “máu” kiểu “đá chết bỏ”. Nhưng sự thật, ông Hùng được giúp đỡ bao nhiêu trên đất Thái? Ngày đầu tiên ở Bangkok, ông Hùng khổ vì nể cánh truyền thông Việt Nam. Một buổi tập, 4-5 lần làm “diễn viên” trước ống kính truyền hình. Thật kỳ lạ, ông Phó Chủ tịch làm phát ngôn viên lại chẳng biết sắp xếp, giúp cho ông Hùng bớt việc trong thời khắc ấy.
Ở đất Thái, sau 69 phút thảm họa của Công Vinh trong trận gặp Myanmar, lẽ ra Công Vinh đã thành người thừa từ trận gặp Philippines. Nhưng lời ra, tiếng vào từ các sếp VFF đi cùng đã tác động đến việc bày binh bố trận. Công VInh tiếp tục ra sân và tắt tiếng, có điều quan trọng nhất, tuyển Việt Nam gục ngã trước Philippines.
Ông Hùng có tiếng là lành, và dù có nhận hết trách nhiệm về mình đi nữa, rõ ràng cũng không phủ nhận sự thật: ông chủ VFF đã ra oai với HLV họ Phan. Còn thành quả thế nào, kết cục của tuyển Việt Nam là câu trả lời!
Gia Huy
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah