Báo chí Anh hôm qua rêu rao là Chelsea đã đưa ra lời yêu cầu chuyển nhượng Kaka với giá 100 triệu euro trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào cuối tuần này, nhưng ngôi sao Brazil quả quyết anh sẽ ở lại để cùng Milan tranh đoạt vinh quang.
![]() |
Kaka chào giới mộ điệu khi đi tái khám ở bệnh viện. |
Khi Andriy Shevchenko chuyển đến Milan tuần qua, ai cũng tin là bản hợp đồng của anh có dính dáng tới Kaka, và khi Chelsea chính thức đề nghị chuyển nhượng, báo chí Anh được dịp rêu rao là chính Kaka đã yêu cầu Milan cho anh ra đi ngay mùa này thay vì phải đợi thêm 12 tháng như thỏa thuận “kín” giữa 2 đội.
Nhưng hôm qua, Kaka đã nhanh chóng phá vỡ những lời đồn đại bằng lời khẳng định sẽ ở lại để tranh đoạt vinh quang cùng Milan. Anh nói: “Nếu có ai đó hứa hẹn bán tôi cho Abramovich thì người đó chắc chắn không phải là tôi! Đùa thôi, dĩ nhiên tôi luôn nói là mình hạnh phúc ở Milan và khi những đích nhắm của chúng tôi vẫn còn đấy, thì tôi vẫn còn ở lại Milan. Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng cùng Milan, và bạn cũng đã thấy những nỗ lực của CLB trong việc tăng cường lực lượng để đạt được mục tiêu đó”.
Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani hôm qua cũng nhanh chóng quả quyết là “trong cuộc thương thảo tuyển mộ Shevchenko, chúng tôi chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ thảo luận về Kaka. Các cổ động viên có thể yên tâm về chuyện đó ít nhất trong 2 năm tới”.
Kaka cũng cho biết là anh háo hức được trở lại sân ngay từ vòng đấu thứ 2 Serie A: “Tôi đang cảm thấy ngày một tốt hơn và đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình trị liệu. Trong vài ngày tới tôi sẽ tập cùng đội và sẽ bắt đầu chiến dịch sau đó”.
Anh cũng háo hức với việc được chơi bên cạnh đàn anh Sheva: “Sheva là một trường hợp đặc biệt, anh ấy là một phần của đội và chỉ rời đi một thời gian ngắn, tôi nghĩ là anh sẽ chẳng gặp bất cứ rắc rối nào. Sự thật là chẳng ai gặp rắc rối ở Milan cả. Khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại, bầu không khí trong ấy thật tuyệt vời. Mọi người đều từng trải và đều có tinh thần quyết thắng, chẳng có “cái tôi” nào để gây mâu thuẫn hay xích mích. Suy cho cùng, tôi nghĩ Milan là một đội bóng thực sự mạnh, mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn ý chí”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Hàng công bùng nổ đưa Atletico lên ngôi đầu
-
Real Madrid ngược dòng thắng trận ra quân
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Khai màn với cú sốc, Sevilla bại trận tại Osasuna
-
Barca chỉ còn tân binh Kounde là chưa đăng ký
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Real Madrid đối đầu tham vọng của Barcelona trong mùa giải mới
-
Quả bóng vàng phải thuộc về Benzema
-
Kessie và Christensen có thể tự do rời Barca nếu không thể đăng ký thi đấu