(SGGP Thể thao). - Chiều qua 28-10, đoàn thể thao Việt Nam trở về từ Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 1 tại Bali (Indonesia). Tham dự với 96 thành viên ở 8/17 môn, Việt Nam giành 2 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Tuy nhiên, kết quả đạt được không đáp ứng với sự mong đợi của người hâm mộ và giới chuyên môn...
Chuẩn bị quá hời hợt
Các môn thi đấu của Asian Beach Games hầu hết diễn ra ngoài trời, chủ yếu là trên cát. Tuy nhiên, do thiếu thông tin cụ thể, hoặc do bộ phận chuyên môn không tìm hiểu kỹ nên công tác chuẩn bị cho các đội tuyển Việt Nam rất hời hợt. Trước khi bước vào giải, các đội tập trung tập huấn trong thời gian ngắn, đội tuyển pencak silat là đội có thời gian chuẩn bị sớm, nhưng cũng chỉ có 1 tháng.
![]() |
Các cầu thủ bóng đá bãi biển Việt Nam bị phồng rộp hết chân vì chưa quen đá trên cát. Ảnh: Q.TH. |
Các đội khác chỉ có vài tuần. Thời gian tập huấn ngắn, các HLV chỉ biết lơ mơ về địa điểm thi đấu chứ không nắm vững thời tiết, khí hậu, đặc biệt là điều kiện sân bãi thi đấu lại xa trung tâm (đội tuyển cầu mây thi đấu cách trung tâm 40 km).
Cụ thể, trong số 57 VĐV của 8 môn thì chỉ có 2 môn bóng chuyền và lướt ván là tạm coi là đủ điều kiện thi đấu (vì có thời gian tập huấn ở bãi biển). Trong khi đó, các VĐV bơi lội chỉ được tập trong bể và ngay như môn pencak silat, các võ sĩ phải thi đấu trên nền cát cứng, phẳng thì các đội tuyển lại tập chuẩn bị trên nền cát… mềm.
Ông Đặng Quốc Hùng - HLV đội tuyển bóng đá than thở: “Các em mới thi đấu trận đầu mà chân rộp hết cả lên. Nhiều cầu thủ chân đã rớm máu do chưa quen đá trên cát”. Còn HLV đội cầu mây nam Nguyễn Xuân Hạnh phàn nàn: “Đem quân trong nhà thi đấu ngoài trời thì chỉ có từ chết đến bị thương mà thôi”.
Kinh phí: "góp gạo thổi cơm chung"
Có lẽ chẳng đoàn thể thao nào tham dự giải quốc tế giống như Việt Nam lần này: 4/8 đội tập huấn thi đấu đều tự túc kinh phí dưới hình thức này hay hình thức khác, số còn lại phải chạy ăn từng bữa, mạnh ai người ấy tập, công tác chỉ đạo chủ yếu bằng điện thoại, không giám sát, không đối tượng cọ xát kiểm tra đánh giá lực lượng.
Đó còn chưa kể đến lúc “mang quân đi đấm xứ người”, kinh phí lại chia 5 xẻ 7, số lượng cán bộ chiếm 1/3 số lượng VĐV trong đoàn, nên thành tích đạt được không như mong đợi là điều tất yếu. Vậy nên khi vừa bước xuống sân bay, có vị cán bộ đã trả lời với người viết rằng: “Hình như đoàn ta được 1 HCV thì phải, bên đó thông tin kém lắm”!?
VÕ HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah