Cincinnati Masters 2014
“Tuần lễ nổi loạn” của Jo-Wilfried Tsonga đã chấm dứt ở Toronton (Canada). Những hy vọng duy trì tuần lễ nổi loạn này dài thêm đã tan vỡ khi tay vợt người Pháp sớm thúc thủ ở Cincinnati Masters - Western & Southern Open 2014 trên đất Mỹ trước Mikhail Youzhny (Nga) với điểm số 1/6 và 4/6.
Tsonga đã bị kéo xuống mặt đất sau tuần lễ lâng lâng trên mây với hàng loạt chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước “nhóm bộ tứ” Novak Djokovic, Andy Murray, “Roger Federer mới” Grigor Dimitrov và Roger Federer. Điều đó có gì là bất công hay bất ngờ? Không - như vậy thì mới chính là quần vợt…

Jo-Wilfried Tsonga
Nhà ĐKVĐ Toronto Masters đã tỏ ra rất chật vật trong suốt thời gian hiện diện trên sân đấu. Anh cầm giao bóng rất khó nhọc, thường gặp phải vấn đề khi đối thủ chủ động trả giao bóng. Tính tổng cộng, Tsonga chỉ giành được 7 trên tổng số 23 điểm khi anh này cầm giao bóng và thậm chí còn để thua break-point đến 4 lần. Chỉ 48 tiếng đồng hồ sau khi đánh bại Federer trong trận chung kết Toronto Masters, Tsonga như biến thành một con người khác. Đó phải chăng là do anh đụng phải một “khắc tinh” như Youzhny - người đã từng đánh bại anh 3 lần trong quá khứ và cũng để thua anh 3 lần; hay là do anh gặp vấn đề trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu mới???
“Mọi chuyện quả không hề dễ dàng, bạn phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu mới một cách nhanh chóng”, Tsonga chán nản lên tiếng tâm sự trong buổi họp báo sau trận thua sớm ở Cincinnati, “Tôi đã không thể bước ra sân tập, không thể đánh một đường bóng làm quen nào trong ngày hôm qua bởi vì trời mưa. Nhưng đó không phải là vấn đề chính yếu. Đơn giản, tôi đã cống hiến tất cả mọi năng lực mà mình có trên sân đấu, nhưng tôi không có đủ khả năng để tạo ra một màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Tôi đã phát tiết hết tất cả tinh hoa ở cái tuần lễ đáng nhớ vừa qua. Trước trận đấu, tôi đã tin rằng mình có thể thi đấu với đẳng cấp cao, nhưng khi bước ra sân đấu và đánh bóng, tôi bắt đầu nhận ra rằng điều đó là… không thể. Và mọi chuyện là như thế, tôi đã cống hiến hết năng lực, nhưng để giành chiến thắng thì vẫn là rất khó khăn, vẫn là không đủ”.
Với tay vợt người Nga hiện đang xếp hạng 25 ATP Tour, đây mới là trận thắng thứ 12 trong mùa này của anh. Youzhny cũng đã để thua đến… 14 trận. Youzhny hiện không còn được đánh giá cao như cái thời anh lọt vào tốp 10 - leo lên ngôi hạng 8 ATP Tour - vào tháng 1-2008. Đó đã là chuyện quá khứ “khuya lơ khuya lắc”, và cái quá khứ lọt đến bán kết… US Open trong các năm 2006 và 2010 cũng đã trở thành một câu chuyện bị thời gian phủ bụi mờ. Youzhny ngày hôm nay chỉ bước ra sân đấu theo kiểu “đi bước nào biết bước đó” và không còn nhiều cảm hứng, nhiều khát khao trong các đường bóng của mình. Dù thắng Tsonga, Youzhny cũng không có hy vọng tiến xa ở Cincinnati…
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022