Sau trận đấu, giới truyền thông Thái Lan đều bày tỏ sự thất vọng về trận đấu này của đội nhà.
Tờ Siamsport đặt dòng tít: "Nước mắt Thái Lan rơi! Chúng ta dẫn tới hai bàn nhưng lại để Việt Nam gỡ hòa ở SEA Games 30".
Siamsport tỏ ra tiếc nuối khi thầy trò HLV Nishino không thể bảo toàn được lợi thế khi đã dẫn 2 bàn. Tuy nhiên tờ báo thể thao hàng đầu xứ sở chùa Vàng cũng nhìn nhận rằng màn trình diễn của đội nhà là kém thuyết phục và việc bị loại là hoàn toàn xứng đáng.
Trong khi đó, tờ SMM Sport đặt tiêu đề: "Về nhà đi thôi! Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng vẫn để Việt Nam gỡ hòa 2-2".
"Sau khi bị gỡ 2-2, do trọng tài cho Việt Nam thực hiện lại quả penalty, Thái Lan đã làm tất cả để vớt vát hy vọng. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Thái Lan không thể ghi thêm những bàn thắng, chấp nhận rời SEA Games và ngậm ngùi nhìn Việt Nam cùng Indonesia đi tiếp" - SMM Sport tiếc nuối.
Tờ Thairath kết luận: "Tạm biệt SEA Games 30. Dẫu sao, Voi chiến cũng đã chiến đấu hết sức mình trước Việt Nam. Chúng ta đã thất bại khi lần đầu tiên bị loại từ vòng bảng ở SEA Games sau 8 năm kể từ kỳ đại hội năm 2011 nhưng phải chấp nhận kết quả này. Trước mắt là vòng chung kết U23 châu Á trên sân nhà. Cố lên các chàng trai".