Tam sư đến với World Cup bằng một hành trình không mấy thuyết phục ở vòng loại. Thậm chí khi hành quân đến đất Nga, người hâm mộ cũng không hy vọng nhiều vào đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm của HLV Gareth Southgate. Thế nhưng, sau vòng bảng, Harry Kane và đồng đội đã từng bước lấy lại niềm tin của cổ động viên nhà. Đỉnh điểm là sau chiến thắng lịch sử ở loạt sút luân lưu trước Colombia, cả nước Anh đều tin rằng chiếc cúp Vàng đang về với họ. Thế nhưng hành trình lịch sử khép lại sau thất bại trước Croatia tại vòng bán kết. Tuyển Anh bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm trước những cầu thủ xuất sắc và bản lĩnh của Croatia.

Daily Mirror phong tặng danh hiệu người hùng cho tuyển Anh với dòng tít: Những người hùng – Chúng tôi tự hào về các bạn, còn Mirror Sport không ngần ngại gọi đội tuyển của mình là tài sản quốc gia dù họ không thể hoàn thành giấc mơ vô địch. Daily Express cũng dành lời tri ân từ quê nhà đến nước Nga: “Chúng ta đã sống như trong những giấc mơ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Các tin, bài viết khác
-
Pháp là nhà vô địch thế giới, đó mới là điều quan trọng nhất!
-
Cùng huyền thoại Man.United, người Croatia lên án trọng tài
-
Những “bí mật” về ngày đăng quang của tuyển Pháp
-
Pháp - Croatia 4-2: Griezmann sắm vai người hùng, Les Bleus đăng quang thế giới
-
Tranh hạng 3, Bỉ - Anh 2-0: Quỷ đỏ làm nên lịch sử
-
Hé lộ nguyên do Croatia “lên đồng” hạ gục Tam sư
-
Tam sư vỡ mộng vì thiếu kinh nghiệm
-
Thuyền trưởng Croatia tiết lộ bí quyết hạ Tam sư
-
Croatia - Anh 1-1 (1-0): Mandzukic nhấn chìm Tam sư trong hiệp phụ
-
HLV tuyển Bỉ lo ngại tâm lý buông xuôi