Rốt cuộc, trước tình cảnh “dầu sôi, lửa bỏng”, Hoàng Anh Gia Lai cũng buộc phải làm động tác bất khả kháng là thay HLV, ông Chatchai thế chỗ cậu học trò Dusit ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Và có vẻ vận hên cũng theo ông Chatchai đến với đội bóng phố núi, bởi ở cuộc đọ sức kịch liệt chiều qua (22-2) với Đồng Tâm Long An họ đã tìm được chiến thắng. Dù rằng HLV Dusit vẫn là người chỉ đạo các cầu thủ HA.GL ở trận đấu chiều qua, nhưng những điều chỉnh về đội hình, về đấu pháp đều đã được “ông cố vấn” Chatchai kiểm duyệt trước khi đưa vào áp dụng.
HA.GL đã biết cách thắng trận và dù rời sân chỉ với tỷ số sít sao 1-0, nhưng quan trọng là lối chơi của đội bóng này đã biến chuyển rất rõ ràng. Không có hai ngôi sao đáng chú ý nhất, Lee Nguyễn và Thonglao, hóa ra, HA.GL lại chơi “coi được”. Thậm chí, những gương mặt ít tiếng tăm như Văn Thuận, Minh Thiện và cả hai cầu thủ mới chơi trận đầu tiên cho HA.GL là Phan Thanh Bình và Lê Văn Trương cũng đã khiến lối chơi của ĐT.LA rơi vào cảnh rối bời, không thể triển khai được được các hướng tấn công như mong đợi.
Khi vắng Thonglao và Lee Nguyễn, trung tuyến thuộc quyền kiểm soát và điều phối của tiền vệ Đoàn Văn Sakda và trận đấu chiều qua đã chứng minh rằng khi được đặt đúng chỗ, anh hoàn toàn có thể làm được nhiều chuyện cho đội bóng. Đường phát động tấn công ở phút 71 dẫn đến pha đánh đầu thành bàn của tiền đạo Evaldo Goncalves tất nhiên xuất phát từ chân của Sakda. Đây mới chỉ là bàn thắng đầu tiên của HA.GL sau 3 trận đấu gần nhất (2 ở V-League và 1 ở Cúp Quốc gia), nhưng nó giống như một cơn gió mát mẻ thổi vào lòng đội bóng phố núi, những người đang loay hoay, đang bế tắc với lối chơi của chính họ.
Trút gánh ưu tư, đấy là tâm trạng của đội bóng phố núi sau trận thắng trước ĐT.LA chiều 22-2. Đấy cũng là màn ra mắt đầy hứa hẹn của HLV Chatchai và những cái tên mới đá trận đầu tiên như Thanh Bình, Văn Trương… Nếu không thắng trận thứ 3 liên tiếp thì có lẽ rất nhiều người sẽ sớm đưa kết luận rằng: “ngay cả khi có ông thầy dày dạn kinh nghiệm như Chatchai, đội bóng phố núi cũng chẳng thể khá hơn”. May thay, điều không nên xảy ra cuối cùng cũng… không xảy ra!
“Thay tướng chờ đổi vận” và ít nhất đến lúc này, cái “vận” của HA.GL đã dịch chuyển theo hướng tích cực, quyết định của “bầu” Đức hóa ra lại giúp đội bóng này giải tỏa được tâm lý ngột ngạt, căng thẳng bao trùm lên họ suốt vài tuần vừa qua.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Được chi “khủng”, Zetbit Sài Gòn FC khiến làng futsal bất ngờ
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel