Như Báo SGGP đã đưa tin, kỷ lục gia trên đường chạy 800m và 1.500m Trương Thanh Hằng đã gặp tai nạn giao thông và bị gãy chân. Sự việc xảy ra trong buổi tập vào sáng ngày 31-8 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Đà Nẵng. Nguyên nhân gây tai nạn là do một thanh niên đi xe máy cùng chiều tông Trương Thanh Hằng từ phía sau khi VĐV này đang chạy trên đường phố.
Sau khi được sơ cứu, Thanh Hằng được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chẩn đoán ban đầu cho thấy Hằng đã bị gãy rời cả xương mác lẫn xương chày cũng như chấn thương các vùng ngoài da khác. Ca mổ đã được thực hiện vào chiều cùng ngày và hiện Thanh Hằng đã ổn định sức khỏe nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ, đề phòng vết mổ nhiễm trùng.
![]() |
HLV Hồ Thị Từ Tâm túc trực 24/24 bên cô học trò cưng Trương Thanh Hằng tại bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải |
Với chấn thương này, ít nhất 6 tháng sau, Hằng mới có thể tập luyện trở lại. Nhiều người lo ngại sự nghiệp của Trương Thanh Hằng sẽ không thể trở lại thời đỉnh cao.
Theo đại diện ban huấn luyện đội tuyển điền kinh, từ trước đến nay, các VĐV vẫn tập theo kiểu chạy trên đường phố, chẳng may Thanh Hằng gặp tai nạn. Nhưng tại sao một VĐV có đẳng cấp hàng đầu châu lục, một “tài sản” của điền kinh đỉnh cao lại có điều kiện tập luyện như tất cả các VĐV khác để rồi gặp rủi ro không đáng có?
Điều này khiến chúng ta nhớ lại cách mà thể thao Việt Nam đã chuẩn bị cho Olympic London 2012 theo kiểu cào bằng. Những người có đẳng cấp thế giới như Phan Thị Hà Thanh ở môn thể dục dụng cụ vẫn phải tập luyện với các dụng cụ thô sơ, lạc hậu…
Y.Phương
| |
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Borussia Dortmund - Mainz 1-1: Haaland kém duyên, VAR cứu thua Mainz, Oztunali lập công, Meunier gỡ hòa, Marco Reus hỏng penalty
-
Werder Bremen - Augsburg 2-0: Kịch tính 6 phút cuối, Gebre Selassie khai bàn, Felix Agu ấn định chiến thắng
-
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa 1-0: Văn Vũ lập siêu phẩm, HLV Phan Thanh Hùng tặng khán giả sân Gò Đậu 3 điểm ngày ra quân
-
Wolfsburg - RB Leipzig 2-2: Mukiele khai bàn, Wout Weghorst gỡ hòa, Renato Steffen nâng tỷ số, Orban lại gỡ hòa
-
SLNA - Bình Định 1-1: Văn Khánh sớm nhận thẻ đỏ, Rimario khai màn, Văn Đức gỡ hòa trên chấm penalty
-
Văn Vũ lập siêu phẩm, B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên
-
Tân binh Topenland Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân Vinh
-
MASU, bạn đồng hành mới của Quả bóng vàng Việt Nam