Trước vòng 6 V-League 2011 ngày 12 và 13-3: Cuộc gặp cuối đường hầm

Hà Nội T&T vừa thua 3 trận liên tiếp còn Đồng Tâm Long An lại chỉ mới thắng một trận kể từ đầu mùa. Ở vòng đấu này, họ sẽ gặp nhau và với cả hai, chỉ cần thêm một thất bại nữa, khủng khoảng sẽ xuất hiện.

Hà Nội T&T vừa thua 3 trận liên tiếp còn Đồng Tâm Long An lại chỉ mới thắng một trận kể từ đầu mùa. Ở vòng đấu này, họ sẽ gặp nhau và với cả hai, chỉ cần thêm một thất bại nữa, khủng khoảng sẽ xuất hiện.

Từ đầu mùa bóng năm nay, Đồng Tâm Long An đã giảm chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng đến không ngờ, nhiều trụ cột đã ra đi khi mà lãnh đội không đủ sức để đáp ứng nhu cầu. Đồng Tâm Long An nhập cuộc chủ yếu bằng tinh thần. Tuy nhiên, sau 5 vòng đấu, tinh thần của họ bắt đầu lung lay và niềm tin cũng không còn. Họ vừa buộc phải thay HLV trưởng để cứu vãn tình thế. Hà Nội T&T cũng không khá hơn. 4 trận thua liên tiếp với tổng cộng 11 bàn thủng lưới ở V-League lẫn AFC Cup thực sự tác động lớn đến tâm lý và sự kiêu hãnh của đội bóng này.

Trong giai đoạn đầu mùa, điểm số ít ỏi mà 2 đội đang có không phải là vấn đề lớn. Cái chính là cả hai đều đang ở “cuối đường hầm” về tinh thần. Nếu không nhanh chóng tìm được chiến thắng, sự sa sút còn tồi tệ hơn. Vì thế, 3 điểm trong trận đấu chiều nay cực kỳ quan trọng với cả hai. Tuy nhiên, Đồng Tâm Long An lại gần như không có chút ưu thế nào. Ngoài việc phải chơi trên sân khách, trước đội chủ nhà đang khát điểm, họ còn không có HLV trưởng do ông McMenemy phải đến vòng sau mới dẫn dắt đội. Gần như chẳng có cơ hội nào cho Đồng Tâm Long An trừ khi chính Hà Nội T&T tự thua. Nhiều khả năng Hà Nội T&T sẽ thắng trận này, bởi dù sao với lực lượng hiện  có, họ nhỉnh hơn Đồng Tâm Long An ở nhiều vị trí. Quan trọng là HLV Phan Thanh Hùng phải tìm lời giải cho bài toán ghi bàn khi trong 4 trận gần đây, họ chỉ mới ghi được 2 bàn.

Cũng nguy ngập như Hà Nội T&T và Đồng Tâm Long An nhưng sau trận thắng đầu tiên ở Nha Trang, các cầu thủ V. Ninh Bình đang chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Hòa Phát Hà Nội trên sân nhà với trạng thái tâm lý khá tốt. HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá: “Thắng lợi đầu tiên mà chúng tôi vừa giành được cuối tuần trước có ý nghĩa rất quan trọng, nhờ đó mà tinh thần toàn đội được cải thiện rõ nét. Quan trọng nhất là các em đã tìm lại được sự tự tin”. Điều đáng nói là trận thắng K.Khánh Hòa vừa qua, lần đầu tiên V.Ninh Bình không sử dụng hết 6 ngoại binh (một lợi thế không đội nào có được) nhưng lại chơi tốt hơn trước. Phải chăng, đó là giải pháp hợp lý? Ông Sỹ cho biết: “Tôi sẵn sàng từ bỏ lợi thế sử dụng ngoại binh (6 cầu thủ/trận đấu), nếu các cầu thủ nội chứng tỏ họ đã chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn”.

Đối thủ của Ninh Bình trong trận đấu chiều chủ nhật là một Hòa Phát Hà Nội đang rất hưng phấn nhờ 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên, ông Sỹ vẫn tự tin: “Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhất là khi đội khách có sự phục vụ của nhiều cầu thủ biết tạo ra đột biến như Timothy, Henry, Olushola, Đinh Thanh Trung. Tuy nhiên, V. Ninh Bình cũng có những lợi thế riêng của mình. Với lợi thế sân nhà và sự thoải mái về tâm lý, tôi tin các cầu thủ của mình sẽ chiến thắng”.

Ở các trận đấu còn lại, trận đấu được quan tâm nhiều nhất là cặp đấu giữa Hà Nội ACB - Đồng Tháp. Đội chủ nhà toàn thua từ đầu giải trong khi Đồng Tháp lại chưa nếm mùi thất bại, chắc chắn sẽ hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn.

T.OANH - Q.CƯỜNG - H.MINH

Tin cùng chuyên mục