Marseille thở phào nhẹ nhõm sau trận Champions League thắng 1-0 trên sân Olympiakos tối thứ Ba, bởi đó là trận thắng đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay (trừ trận tranh Siêu cúp thắng Lille 5-4) sau 5 trận không thắng ở Ligue 1. Có điều, sự nhẹ nhõm này nhanh chóng chuyển thành nỗi lo âu mới khi thầy trò HLV Didier Deschamps kéo quân đến sân Gerland gặp Lyon cuối tuần này.
![]() |
Tiền vệ Jordan Ayew (phải, Marseille) tranh bóng cùng hậu vệ Anthony Reveillere (Lyon) trên sân Gerland ở mùa giải năm ngoái |
Từ ngày 27-7 đến 13-9. Đã một tháng rưỡi trôi qua mà Marseille không còn tận hưởng hương vị chiến thắng. Chuỗi các trận hòa và thua ở Ligue 1, sau khi họ bảo vệ thành công chiếc Siêu cúp nước Pháp, chỉ kết thúc vào đêm thứ Ba gặp Olympiakos trên đấu trường châu Âu. Các cầu thủ Marseille thắng trận đầu tiên của vòng bảng. Họ ghi được 1 bàn, đó là điều không xảy ra trong trận đấu trước đó ở Ligue 1 (thua Rennes 0-1 ngay trên sân nhà), và họ không bị thủng lưới, điều không xảy ra trong 2 trận trước đó cũng ở Ligue 1.
Ngoài việc kết thúc chuỗi kết quả đáng thất vọng này, đó là trận thắng đầu tiên của Marseille ở mùa giải năm nay, làm nhẹ lòng thầy trò HLV Deschamps. Tiền vệ Morgan Amalfitano phát biểu sau trận đấu: “Tôi cho rằng trận thắng này có thể giúp chúng tôi rất nhiều điều, giúp chúng tôi hướng về phía trước và niềm tin chiến thắng cho những trận tiếp theo”.
Marseille thi đấu đẹp mắt, đó là điều lạc quan. Nhưng phải nói rằng họ bắt đầu lo lắng về khả năng không giành được chiến thắng. Tất nhiên, thi đấu đẹp mắt là điều tốt, nhưng biết chuyển thứ bóng đá đẹp thành các trận thắng thì còn tốt hơn. Đó là những gì họ đã làm trên đất Hy Lạp. Trung vệ Souleymane Diawara nhấn mạnh: “Đá như thế mới là Marseille. Lối chơi của chúng tôi thật tuyệt vời”.
Nhưng cuộc khủng hoảng niềm tin chưa hoàn toàn kết thúc. Hậu vệ Jeremy Morel cho biết: “Trong đội bóng có nhiều nỗi lo, nhưng dù thua trận, chúng tôi tạo nên những điều khả quan. Chúng tôi chơi không mấy tốt trong trận gặp Rennes, nhưng sau đó chúng tôi giành trọn 3 điểm ở Champions League”. Marseille thở phào nhẹ nhõm và có thể bước vào những trận đấu tới với lòng thanh thản hơn. Như thế là quá tốt, bởi lịch trình thi đấu trong tháng 9 của Marseille rất dày đặc và khó khăn. Trước mắt, họ sẽ bước vào một trận đấu khác ở Champions League với cuộc hành quân đến Lyon vốn vừa hòa 0-0 trên sân Ajax Amsterdam. Một cuộc đụng độ với biết bao nỗi lo như HLV Deschamps từng nói trước trận làm khách trên sân Olympiakos: “Cho dù có thắng Olympiakos, chúng tôi đang không có nhiều điểm ở Ligue 1”. Hiện tại, Marseille kém Lyon đến 8 điểm.
CÔNG ĐẠM
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel