
Diễn biến của 2 lượt trận đầu tiên cho thấy các đội tỏ ra khá cân sức ở vạch xuất phát, hầu hết đều đang thăm dò nhau là chính. Tuy nhiên, từ lượt trận thứ 3 diễn ra vào chiều nay, tất cả các đội sẽ cùng “mở máy”, bởi giải sẽ đá một mạch đến vòng 14 mới tạm nghỉ. Chặng đường dài với nhiều toan tính đang đến, và riêng lượt trận này sẽ là thử thách không nhỏ cho các đội chủ sân, bởi các vị khách đều rất máu.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Đức Nhật (9, Quảng Nam) và Văn Thịnh (6, Bình Định) ở giải hạng Nhất 2009. Ảnh: Phi Hải
- Sân Quảng Nam (15g30): QUẢNG NAM (8) - SQC BÌNH ĐỊNH (1)
Những lần gặp gỡ trước đây, đội bóng đất võ luôn được đặt ở kèo trên, bởi tham vọng và lực lượng luôn vượt trội. Cuộc đối đầu chiều nay cũng không là ngoại lệ khi SQC Bình Định đang quyết vét điểm tối đa ở đầu mùa, nhằm gia cố mục tiêu lên hạng. Phong độ cùng sự đồng đều về lực lượng, khách có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan, ít nhất cũng là tỷ số hòa.
Trong khi đó, ở Quảng Nam, HLV Trần Vũ xem ra cũng không có những toan tính nào khác ngoài việc cố gắng cưa điểm với đối phương nhằm thoát khỏi “chiếc áo” của một ứng viên đua trụ hạng, thế nhưng với đội bóng này, điều đó e cũng chẳng dễ.
Dự đoán: SQC Bình Định thắng 2-1.
- Sân Tự Do (16g00): HUDA HUẾ (12) - ĐỒNG NAI BER (7)
Đội chủ nhà đã có sự khởi đầu khá chậm khi bị Quảng Nam chia điểm ở lượt đầu, rồi trắng tay khi tiếp Bình Định. Kết quả đủ để đặt đội bóng cố đô vào thế khó trong thời điểm hiện nay, và nếu tiếp tục mất điểm vào chiều nay, có lẽ BHL đội này sẽ khó ăn nói với người hâm mộ xứ Huế. Đáng lo cho H.Huế khi Đồng Nai vốn là “khắc tinh” của họ trong các mùa bóng trước, thậm chí đá trên sân Tự Do cũng chưa hẳn giúp thêm lợi thế cho thầy trò HLV Đoàn Phùng.
Lực lượng có nhiều đổi thay, nhưng Đồng Nai dưới thời của HLV Nguyễn Văn Dũng vẫn giữ được cái chất lăn xả và sự khó chịu cho các đối thủ, mà chính chủ sân Quy Nhơn đã từng nếm trải ở trận khai mạc. H.Huế đồng đều, có ưu thế đá sân nhà, nhưng lại thiếu độ bén trên hàng công nên hơi khó để hốt trọn 3 điểm, khả năng hòa trong trận này cao hơn, thậm chí khách còn có thể hy vọng xa hơn nữa trong trận này.
Dự đoán: Hòa 1-1.
- Sân Mỹ Đình (15g30): VIETTEL (9) - THAN QUẢNG NINH (13)
Đây có lẽ là một trong những cặp đấu dự báo “nhiệt” nhất ở vòng này khi chủ nhà được nhận diện là ứng viên đua trụ hạng, trong khi khách chưa có điểm nào và muốn khẳng định số má của một đội đàn anh. Cuộc đối đầu thú vị giữa sức trẻ của Viettel với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm của Than Quảng Ninh, và HLV Đỗ Mạnh Dũng đang đặt nhiều hy vọng vào các ngoại binh sẽ tạo nên sự khác biệt.
Dự đoán: Chủ nhà từ hòa đến thắng.
- Sân Cần Thơ (15g30): CẦN THƠ (5) - FICO TÂY NINH (3)
Không xa lạ gì với nhau cả ở BHL lẫn cầu thủ trên sân, nên đây sẽ là trận đấu khá cởi mở. Hai kết quả hòa đầu mùa của Cần Thơ đang gây nhiều nghi ngại cho mục tiêu lên hạng của họ, nhưng yếu tố con người thì đội bóng Tây Đô có cơ sở để hy vọng về điều ấy. Gặp Tây Ninh đang ở vào thời điểm tâm lý thoải mái về mặt điểm số, nhất là không gặp áp lực nhiều ở trận chiều nay nên sẽ rất khó cho Cần Thơ. Tuy nhiên, cửa thắng của chủ nhà ở trận này vẫn rộng hơn, bởi với họ mọi thứ dường như đã vào guồng, nhất là từ khi các ngoại binh đủ thủ tục ra sân đã tạo nên sự khác biệt, nhất là hai chân sút Moraes và Foncesa.
Dự đoán: Cần Thơ thắng 2-0.
- Sân Tiền Giang (16g30): HẢI NHÂN TIỀN GIANG (4) - TDC BÌNH DƯƠNG (10)
Lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá sông Tiền mới có cảm giác nhẹ nhàng khi đội khởi đầu mùa bóng tốt như hiện nay. Đá tại Mỹ Tho cùng cầu thủ đang có phong độ tốt, Tiền Giang nhiều hy vọng hơn trong việc giành phần ưu trước TDC Bình Dương vốn xoay quanh các ngoại binh, trong khi dàn nội lực còn khá non về kinh nghiệm trận mạc. Sẽ là cuộc tái ngộ thú vị giữa hai nhà cầm quân kỳ cựu Nguyễn Văn Thịnh ở đội chủ nhà và GĐKT Đặng Trần Chỉnh bên đội khách.
Dự đoán: Hòa 1-1.
- Sân Thống Nhất (17g00): CLB TPHCM (11) - AN GIANG (6)
Xét về lực lượng thì An Giang không hơn gì mấy so với CLB TPHCM, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội bóng ĐBSCL lại nhỉnh hơn về tâm lý, khi mà có được phong độ tốt hơn và sự thoải mái với 2 điểm đầu mùa. Dù hàng tấn công không bén, nhưng đây sẽ là trận đấu khá thuận lợi cho đội chủ nhà ở mục tiêu giành trận thắng đầu tay, bởi khả năng khách chơi tấn công không cao vì vắng mặt của Alan (thẻ đỏ) cùng sự thận trọng của HLV Nhan Thiện Nhân khi luôn đá phòng ngự trên sân khách. Tiền thưởng thắng trận vẫn còn treo lơ lửng sau 2 trận, và thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu đang đặt nhiều hy vọng vào trận này, một chiến thắng để “giải khát”?
Dự đoán: CLB TPHCM thắng 2-1.
* Có 5 cầu thủ sẽ nghỉ thi đấu ở vòng này do cùng lãnh thẻ đỏ trước đó là Alan (An Giang), Đình Vinh (Quảng Nam), Trọng Hòa, Ngọc Quang (Than Quảng Ninh) và Văn Cường (H.Huế). H.G * Tiền vệ Jeferson chưa thể nhập quốc tịch. Dù đã bổ sung đầy đủ giấy tờ để xin nhập quốc tịch theo vợ, nhưng tiền vệ người Brazil của Quảng Nam vẫn chưa được chấp thuận. Điều này đã khiến cho kế hoạch tăng cường lực lượng ngoại binh của đội bóng đất Quảng trong thời gian tới bị ảnh hưởng rất nhiều. N.T |
Quốc Cường