Trước vòng 14 giải hạng Nhất quốc gia - Tôn Hoa Sen 2010 (ngày 29-5): Nặng gánh chủ nhà

Thắng lượt đi - thua lượt về, khối “liên minh” hay những ân tình theo kiểu cứu bồ thường nở rộ ở giai đoạn 2. Loạt trận đầu tiên của lượt về vào chiều nay liệu có hiện hình vấn nạn trên? Điều này thì phải chờ sau vòng đấu sẽ rõ, nhưng trước mắt, đây sẽ là một vòng đấu vất vả cho các đội chủ nhà...
Trước vòng 14 giải hạng Nhất quốc gia - Tôn Hoa Sen 2010 (ngày 29-5): Nặng gánh chủ nhà

Thắng lượt đi - thua lượt về, khối “liên minh” hay những ân tình theo kiểu cứu bồ thường nở rộ ở giai đoạn 2. Loạt trận đầu tiên của lượt về vào chiều nay liệu có hiện hình vấn nạn trên? Điều này thì phải chờ sau vòng đấu sẽ rõ, nhưng trước mắt, đây sẽ là một vòng đấu vất vả cho các đội chủ nhà...


  • Sân Thống Nhất (17g00): CLB TPHCM (13) - HN.TIỀN GIANG (10) - (lượt đi 1-2)

Với Nguyên Chương, việc lên nhận ghế HLV trưởng trong thời điểm CLB TPHCM đá 3 trận liên tiếp trên sân khách (Bình Định, Hà Nội ACB và Đồng Nai) thì chuyện trắng tay là điều đã được lường trước. Vấn đề là qua 3 trận đấu ấy, những điểm yếu của đội sẽ được vị HLV trẻ này khắc phục như thế nào, bắt đầu từ loạt trận lượt về chiều nay, trong đó HN Tiền Giang là một trong những đối thủ chính mà đội chủ nhà bám đuổi trong mục tiêu tìm đường trụ hạng.

Trước vòng 14 giải hạng Nhất quốc gia - Tôn Hoa Sen 2010 (ngày 29-5): Nặng gánh chủ nhà ảnh 1

TDC Bình Dương (bên phải) đã tăng cường mạnh mẽ nhằm thoát vị trí chót bảng, chiều nay, họ có vượt qua Tây Ninh để nuôi hy vọng? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Nhiều hy vọng cho đội chủ nhà giành 3 điểm để khởi đầu cho ước vọng đó, đầu tiên là ưu thế đá sân nhà cùng với sự xuất hiện thêm 2 ngoại binh là Jackson và Claudio, tiếp đến là 4 trụ cột của Tiền Giang sẽ vắng mặt do thẻ phạt là Đinh Cường, Nhật Tân, Phúc Hiệp và Đình Thăng. Dù đang gây nhiều ồn ào trong việc làm rùm beng chuyện cũ như để “nắn gân” người trong lẫn kẻ ngoài, nhưng đây sẽ là trận đấu rất khó cho đội khách, may mắn lắm thì cũng chỉ tìm được kết quả hòa.

Dự đoán: CLB TPHCM thắng 2-1.

  • Sân Đồng Nai (15g30): ĐỒNG NAI.BER (11) - SQC BÌNH ĐỊNH (3)  - (lượt đi 0-0)

Lần gặp nhau ở lượt đi, 2 đội đâu lưng ra về với kết quả hòa không bàn thắng, nhưng đó là trận đấu mà may mắn đã ủng hộ đội khách, khi rất nhiều cơ hội bị hàng công Bình Định bỏ lỡ. Chiều nay, lực lượng của đội bóng đất võ được tăng cường mạnh mẽ hơn, trong đó hàng phòng ngự có sự xuất hiện của Long Giang, còn trên hàng công có thêm Toledo. Đây cũng là trận đấu nhiều cảm xúc cho chân sút người Brazil này, bởi anh từng đá cho Đồng Nai ở giai đoạn 1 mùa giải năm ngoái, và đang muốn thể hiện mình sau sau giai đoạn đầu mùa ngồi chơi xơi nước ở Pleiku.

Khả năng có điểm của đội khách cao hơn, bởi Đồng Nai vốn chưa có nhiều khởi sắc trong lối chơi, nhất là “lửa” thi đấu vẫn chưa đạt độ sung mãn như những mùa bóng trước, cho dù đá trên sân nhà.

Dự đoán: SQC Bình Định thắng 1-0.

  • Sân Tự Do (15g30): QUẢNG NAM (6) - HUDA HUẾ (9)  - (lượt đi 0-0)

Những lần gặp gỡ gần đây, đội bóng xứ Quảng ít khi nghĩ đến hy vọng giành được điểm trước H.Huế, nhất là chơi trên sân Tự Do. Tuy nhiên ở lần đối đầu vào chiều nay, đội khách bắt đầu mơ mộng đến chuyện giành được điểm, thậm chí là 3 điểm để cải thiện thứ hạng, cũng như làm món quà tặng nhà tài trợ mới.

Sự xuất hiện của một loạt cầu thủ từ V.Ninh Bình, cùng Quốc Vượng, đang giúp khách tự tin hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngắn ngủi thật khó đủ cho HLV Trần Vũ lắp ráp giữa những con người cũ và mới. Khả năng giành 3 điểm của Quảng Nam không cao.

Dự đoán: hòa 1-1.

  • Sân Bình Dương (15g30): TDC BÌNH DƯƠNG (12) - FICO TÂY NINH (5) - (lượt đi 1-2)

Hai gương mặt bổ sung đáng chú ý ở đội chủ nhà là tiền đạo cao kều Nkemi và tiền vệ Cokolic đang được HLV Nguyễn Minh Dũng kỳ vọng sẽ làm mới hệ thống tấn công, nhất là mẫu tiền đạo cắm như Nkemi. Chủ nhà đang nhắm đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, và họ có khả năng đạt được, bởi phong độ của Tây Ninh khá thất thường, trong khi các cầu thủ trẻ TDC Bình Dương ngày càng tự tin hơn sau 2 trận đấu thành công mới đây. Cái khó cho đội chủ nhà là bài toán ở hàng phòng ngự khi không còn Abbey.

Dự đoán: TDC thắng 1-0.

Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng CLB TPHCM (áo trắng) và Tiền Giang vào chiều nay ở trận mở màn lượt đi, liệu có khác? Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng CLB TPHCM (áo trắng) và Tiền Giang vào chiều nay ở trận mở màn lượt đi, liệu có khác? Ảnh: HOÀNG HÙNG

  • Sân An Giang (15g30): AN GIANG (4) - CẦN THƠ (7) - (lượt đi 0-0)

Tương tự như Quảng Nam, các cầu thủ An Giang đã trở thành hiện tượng thú vị của lượt đi và họ đang cố trụ lâu ở tốp đầu khi tăng cường thêm Amaobi. Sân nhà vốn trở thành thánh địa của thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân từ đầu mùa, và sẽ không dễ cho Cần Thơ nuôi hy vọng cao trong trận này. Dù thay đổi mạnh về ngoại binh, nhưng áp lực tại Long Xuyên, cùng sự ổn định của đội chủ nhà hiện nay, có lẽ HLV Lư Đình Tuấn chỉ đặt mục tiêu 1 điểm thì thuận hơn. Đó cũng là tỷ số dễ xảy ra trong trận này.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Cuộc đối đầu còn lại là trận “derby” giữa 2 đội cùng thành phố: Hà Nội ACB - Viettel. Lượt đi, 2 bên hòa 1-1 và tỷ số trên cũng dễ lặp lại ở trận này khi Hà Nội ACB nếu có lơi chân cũng không bảnh đến mức trắng tay. Mặt khác, hòa cũng là tỷ số đạt yêu cầu cho Viettel trong cuộc đua trụ hạng.

Thắng lượt đi - thua lượt về, khối “liên minh” hay những ân tình theo kiểu cứu bồ thường nở rộ ở giai đoạn 2. Loạt trận đầu tiên của lượt về vào chiều nay liệu có hiện hình vấn nạn trên? Điều này thì phải chờ sau vòng đấu sẽ rõ, nhưng trước mắt, đây sẽ là một vòng đấu vất vả cho các đội chủ nhà...

Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu lượt 14: Thanh Sang (SQC Bình Định); Thành Lương (Hà Nội ACB); Xuân Quyên (Tây Ninh); Đình Thăng, Nhật Tân, Phúc Hiệp, Đinh Cường (HN.Tiền Giang); Thế Hưng, Duy Đông (Đồng Nai); Kiên Trung (CLB TPHCM); Okechukwu, Độ Thắng (H.Huế).

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục