Trước trận tứ kết lượt về Champions League ở Old Trafford: Thầy trò Ferguson tán tụng Van Gaal

Sir Alex Ferguson hơn Louis van Gaal - đang dẫn dắt Bayern Munich - đến 10 tuổi, nhưng thành công lớn trong sự nghiệp của ông lại đến chậm hơn “hậu bối” rất nhiều. Lấy cột mốc năm 1995, khi đó Ferguson mới đưa Man.United giành 3 chức vô địch Premier League, 1 UEFA Cup thì với sự dẫn dắt của Van Gaal, Ajax Amsterdam giành 2 chức vô địch Hà Lan, 1 UEFA Cup và ngôi vô địch Champions League năm 1995. Và ở trận lượt đi tứ kết Champions League tuần trước, Louis van Gaal và Bayern Munich cũng đã thắng Man.United của Ferguson 2-1.
Trước trận tứ kết lượt về Champions League ở Old Trafford: Thầy trò Ferguson tán tụng Van Gaal

Sir Alex Ferguson hơn Louis van Gaal - đang dẫn dắt Bayern Munich - đến 10 tuổi, nhưng thành công lớn trong sự nghiệp của ông lại đến chậm hơn “hậu bối” rất nhiều. Lấy cột mốc năm 1995, khi đó Ferguson mới đưa Man.United giành 3 chức vô địch Premier League, 1 UEFA Cup thì với sự dẫn dắt của Van Gaal, Ajax Amsterdam giành 2 chức vô địch Hà Lan, 1 UEFA Cup và ngôi vô địch Champions League năm 1995. Và ở trận lượt đi tứ kết Champions League tuần trước, Louis van Gaal và Bayern Munich cũng đã thắng Man.United của Ferguson 2-1.

HLV của Barcelona Pep Guardiola hay Jose Mourinho (Inter Milan) đều từng là học trò và trợ lý của Van Gaal. Và trong đội hình Man.United hiện tại, thủ môn Edwin van der Sar từng là thành viên trong đội hình Ajax vô địch Champions League 15 năm trước.

Van der Sar nói: “Ông ấy là một HLV lão luyện. Ông ấy đưa tôi vào đội hình khi tôi 23 tuổi. Ông ấy là một nhà cầm quân tuyệt vời và bây giờ ông ấy đang đối đầu với chúng tôi. Nhưng tôi cho rằng sau lượt đi, Ferguson cũng nhận ra rằng ông ấy là nhà cầm quân tốt và sẽ có đối sách cho lần đối đầu hôm nay”.

Trước trận tứ kết lượt về Champions League ở Old Trafford: Thầy trò Ferguson tán tụng Van Gaal ảnh 1

Alex Ferguson (trái) gặp Louis van Gaal ở lượt đi.

 Trong khi, HLV Ferguson thẳng thắn thừa nhận ông đã phải ngạc nhiên trước lối chơi của Bayern khi đối đầu với Man.United trong trận lượt đi. Ferguson nói: “Louis van Gaal biết cách thúc đẩy đội bóng của mình. Bạn phải ngợi khen một HLV khi làm được điều đó. Ông ấy thật sự đã chuẩn bị rất tốt cho các học trò của mình. Nhưng trận đấu vào thứ Tư này sẽ khác, chúng tôi cũng có động cơ thúc đẩy rất mạnh mẽ”.

Nhận định về trận lượt đi, HLV Ferguson thừa nhận đây là màn trình diễn khá tệ của các học trò, về khả năng cầm bóng, chuyền bóng, động lực thi đấu và cũng một phần phải thi trong trạng thái “lỡ” ghi bàn quá sớm. Ông nhận định: “Đó là một trình diễn tệ hại. Chúng tôi không cầm được bóng và tất nhiên không thể chuyền bóng nhiều. Chỉ có Paul Scholes là cầu thủ thật sự chơi bóng ngày hôm đó. Trong 10 phút đầu chúng tôi đã chơi tốt, nhưng bàn thắng sớm khiến chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng: chúng tôi có thể nắm chặt lợi thế này? Có thể họ không tạo được nhiều sức ép lên khung thành chúng tôi, nhưng họ giữ chặt chúng tôi phía khung thành của mình, và chúng tôi đã không thể gượng dậy”.

Thất bại 1-2 trên sân Bayern ở lượt đi là một tỷ số tạm được, trên cơ bản Man.United vẫn sở hữu lợi thế về luật bàn thắng sân khách và họ chỉ cần thắng 1-0 là có thể giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cũng không dám chắc Man.United có thể giữ sạch mành lưới của mình, khi “Hùm xám” như mọc thêm nanh vuốt bởi sự trở lại của Arjen Robben. Cùng với hai cái tên từng ghi bàn vào lưới Man.United ở lượt đi là Franck Ribery và Ivica Olic, HLV Van Gaal chắc chắn sẽ chọn phương án tấn công để săn tìm bàn thắng.

HLV Ferguson nhận định: “Với những cầu thủ như Ribery và Robben trên hàng công thì tấn công là cách chơi duy nhất họ có thể làm được, không thể khác hơn. Họ sẽ muốn cung cấp thật nhiều bóng cho 2 cầu thủ trên, muốn họ cầm bóng thật nhiều vì đó là những gì họ làm tốt nhất. Chúng tôi có kinh nghiệm và từng ở vào hoàn cảnh như vậy trước kia. Nhưng màn trình diễn trên sân nhà của chúng tôi vài năm gần đây là rất tốt, đặc biệt khi bị đặt trong sức ép”.

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục