Do lối chơi đáng thất vọng trong trận hòa 0-0 trên sân Olympique Marseille, sức mạnh thực sự của những con quỷ đỏ Old Trafford lại một lần nữa bị dư luận bóng đá Anh đặt dấu hỏi. Cách đáp trả của trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic: Cứ nhìn bảng xếp hạng mà nói chuyện. Quả là cách biệt với Arsenal đã bị rút ngắn còn 1 điểm, nhưng Man.United vẫn đang dẫn đầu và vẫn có cơ hội mở rộng cách biệt đó thành 4 điểm trở lại ở trận đấu với Wigan vào thứ Bảy này.
Vidic tuyên bố: “Tôi không một chút ngạc nhiên với vị trí hiện nay của Man.United. Bảng xếp hạng cho thấy chỗ đứng thật của Man.United. Trong một số trận đấu, đúng là chúng tôi đã may mắn ghi được 1 bàn vào phút chót. Nhưng ngược lại, cũng có những trận như khi gặp Everton và Fulham, chúng tôi lại bị lọt lưới ở phút chót. Nhìn chung, Man.United xứng đáng với số điểm và vị trí hiện nay”.
![]() |
Đội trưởng Vidic ngăn cản thành công cú đi bóng của tiền vệ Marseille Stephane M’Bia. |
Ba điểm trước Wigan sẽ là một nhiệm vụ bắt buộc. Man.United chưa bao giờ để rớt một điểm nào trong những lần gặp gỡ Wigan ở mấy năm gần đây. Họ lại đang có dịp tốt để ghi tiếp một chiến thắng - Wigan suốt mấy tháng nay đang ngụp lặn ở khu vực có nguy cơ rớt hạng.
Có được 3 điểm trước đối thủ này, Man.United sẽ lấy khí thế bước vào 2 cuộc chiến hứa hẹn nhiều chông gai trên sân Chelsea và Liverpool ngay sau đó. Vidic nói tiếp: “Chúng tôi đang nhắm đến chuyện giải quyết từng trận một. Man.United sắp trải qua một số trận quan trọng, nhưng vì trận trước mắt là Wigan nên hãy giải quyết trận Wigan. Chúng tôi phải lấy 3 điểm, tôi tin là được”.
Cũng theo Vidic, trận hòa “chẳng nói lên điều gì” với Marseille (theo lời HLV Ferguson) thực ra có những mặt tích cực chứ chẳng phải không. Chẳng hạn, trung vệ trẻ Smalling chơi tốt ở chỗ trống mà Rio Ferdinand để lại. Điều đó hoàn toàn không phải chuyện tình cờ: Man.United mùa này mới chỉ lọt lưới đúng 1 quả ở Champions League sau 7 lần ra sân. Trong đó, Smalling đá chính 5 trận và vào sân từ ghế dự bị 1 trận.
Tương tự, John O’Shea cũng đã đảm bảo rằng không một đường bóng nguy hiểm nào của Marseille lọt qua được khu vực phòng ngự ở cánh phải, trong khi Patrice Evra vẫn tỏ ra chắc chắn ở cánh trái mặc dù anh ta phải thi đấu dưới bao nhiêu áp lực nặng nề.
Chính vì thế, Vidic khẳng định: “Thiên hạ nói là Man.United đang sắp bước vào một giai đoạn quyết định cho cả mùa giải. Nhưng nào chỉ chúng tôi, nhiều đối thủ khác cũng sẽ đối mặt những trận đấu lớn. Nếu chúng tôi chơi tốt, kiếm nhiều điểm trong 3 vòng đấu kế tiếp thì sẽ lên cao tinh thần trước khi gặp lại Marseille. Chúng tôi nắm chắc nhiệm vụ đó trong tay, chẳng cần phải bận tâm về các đối thủ khác”...
Phương Lan tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên