Theo như Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov: “Lịch làm việc của Tổng thống, không may là, đã không cho phép ông ấy đến dự khán trận đấu giữa đội tuyển quốc gia với đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng đấu 1/8. Đương nhiên, cũng giống như hàng triệu, triệu CĐV Nga khác, Tổng thống vẫn sẽ ủng hộ cho đội tuyển của chúng ta cho dù không có điều kiện theo dõi trực tiếp trận đấu này ngay tại SVĐ Luzhniki”.
Trong khi đó, Nhà Vua Philip VI của Tây Ban Nha đã xác nhận, ông sẽ hiện diện trên khán đài của SVĐ Luzhniki ở Moskva để ủng hộ cho các cầu thủ “thần dân” trong trận đấu với đội tuyển chủ nhà. Dù tuyển Nga là đội chủ nhà và đã có màn trình diễn không tồi ở vòng đấu bảng, chơi ấn tượng hơn hẳn Tây Ban Nha, nhà cựu vô địch châu Âu và thế giới vẫn được đánh giá cao hơn trước trận đấu vào ngày đầu tháng 7 tới đây.

Trong khi đó, tiền vệ Alexander Erokhin, tự tin nói: “Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu với Tây Ban Nhà với sự tự tin cao độ. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ kỹ càng. Chúng tôi không sợ hãi và tin tưởng vào thực lực của mình. Họ là một đội bóng mạnh nhưng cũng dó điểm yếu. Cả đội tin rằng, ngài HLV đã lên cả kế hoạch A, B và C.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thủ quân tuyển Pháp cảnh báo Les Bleus “trở lại mặt đất”
-
Góc Trần Minh Chiến: Chờ Pháp tái hiện chiến tích 20 năm
-
Pháp e ngại nhất Brozovic
-
Pháp – Croatia: Zlatko Dalic chờ đợi chiến công của Hy Lạp 2004
-
Tranh hạng 3, trận đấu của “đội hình B”
-
Rakitic lại có phát biểu khiến Barca “lên ruột”
-
Griezmann muốn thắng World Cup, chứ không phải Quả bóng vàng
-
HLV tuyển Anh ỏng eo chê trận tranh hạng 3
-
“Người quen” Pitana bắt chính trận chung kết
-
Pháp tránh đi vào vết xe đổ ở chung kết EURO 2016