(SGGP Thể thao).- Australia càng đá càng chứng tỏ sức mạnh qua lối chơi tấn công hừng hực, cùng thể hình vượt trội so với các đối thủ. Cho đến nay, hầu như chưa có đại biểu nào của Đông Nam Á tại giải được xem là xứng tầm.
Qua 4 trận đấu, thật khó để nắm bắt được đâu về đội hình chính của Australia, bởi họ luân chuyển khá đều đặn để thử nghiệm đội hình, nhất là sự linh hoạt trong lối chơi trước từng đối thủ. Trong 2 trận gặp Thái Lan và Myanmar, Australia sử dụng sơ đồ 4-1-4-1, và dù chơi với tiền đạo cắm là Jenna (9), nhưng sức mạnh thực sự của họ lại đến từ 2 hộ công cùng sự áp đảo toàn diện trước lối chơi pressing. Đồng thời, không chỉ Jenna mà cả Lauren, Kim Yesim đều có thể là những tay săn bàn nguy hiểm, thậm chí tiền đạo thường được đưa vào từ ghế dự bị là Victoria cũng luôn thể hiện sự nhạy bén mỗi khi có bóng trong vòng 16m50, dù chiều cao của cô không hơn các đối thủ vùng Đông Nam Á.
![]() |
Trước đối thủ Australia được đánh giá mạnh hơn hẳn, nhưng các cô gái Việt Nam sẽ thanh thản chiến đấu vì danh dự. Ảnh: Hoàng Hùng. |
Có thể Australia cũng sẽ vận hành lối chơi trên vào chiều nay, vừa tạo sự chặt chẽ nơi khu trung tuyến, vừa điều tiết được thế trận cũng như dễ áp đặt lối chơi theo kiểu “lấy thịt đè người”. Và như thế liệu các cầu thủ chủ nhà sẽ trụ vững được bao lâu?
Với thầy trò ông Trần Vân Phát, sau khi qua mặt Myanmar và Thái Lan, đội tuyển Việt Nam xem ra đã hoàn thành chỉ tiêu là có mặt ở trận chung kết, đồng nghĩa với việc chứng minh họ là đội mạnh nhất khu vực, còn trận chung kết với Australia thì… tính sau. Nên có thể nói, đây là trận đấu mà các cô gái chủ nhà sẽ thanh thản nhất nếu xem đây là cơ hội để cọ xát, không đặt nặng mục tiêu thắng thua.
Nhưng nói thế không phải là đội chủ nhà Việt Nam không có cơ hội để làm nên chuyện, bởi Australia đang bị hụt 2 trụ cột là Amy và Clare do thẻ đỏ ở trận bán kết, cặp trung vệ của đội này vẫn còn những khinh suất trước các bài chọc khe đánh trung lộ của đối phương, trong khi hàng tấn công dù có nhiều cơ hội nhưng hiệu quả ghi bàn chưa hẳn là cao. Tuy nhiên, khả năng để Việt Nam tận dụng những cơ may vào chiều nay nhằm giành chiến thắng đòi hỏi nhiều yếu tố, đặc biệt là phải nỗ lực cỡ… 120%, cùng một chút may mắn. Hơi khó, nhưng biết đâu đấy!
Dự đoán: Australia thắng 3-1
KIM HỒNG BỊ CHẤN THƯƠNG Cầu thủ ghi 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan 2-1 là Kim Hồng (23) đã bị chấn thương (lật cổ chân) và không thể tập luyện cùng đội vào chiều qua. H.Y |
Khác với trận chung kết vốn được dự báo là “chủ đãi khách”, trận tranh hạng 3 khá cân sức và Thái Lan đang chờ cơ hội để đòi lại món nợ thua Myanmar ở trận chung kết AFF Cup lần trước. Cái khó cho Thái Lan là mặt tâm lý khi thua trước đối thủ đồng lạng Việt Nam, thậm chí thua… đau bởi cả 2 bàn đều từ chấm phạt 11m, còn Myanmar thì không có gì để mất sau trận bán kết với Australia mà phần thua đã sớm được nhận định thuộc về họ.
Sẽ là cuộc đối đầu giữa kỹ thuật và tính đồng đều của Thái Lan với lối chơi thiên về thể lực của Myanmar, khả năng cặp đấu này phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu là rất cao.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành