…Đó là mối quan tâm lớn nhất và duy nhất của giới bình luận ở Anh quốc trong trận Chelsea - QPR đêm nay, dù không một ai coi thường khả năng cầm quân của Harry Redknapp.
Thật vậy, Redknapp lúc nào cũng đáng nể trọng, luôn luôn được kính trọng, nhưng phải có đủ bột thì ông mới có thể gột nên hồ. Khi còn cầm quân cho Tottenham, ông đã thua Chelsea tới 1-5 ở bán kết cúp FA, ông chỉ thắng được Chelsea đúng 2 lần trong 7 trận Premier League. Bây giờ ông cầm tới một đội hình “bể dĩa” hết chỗ nói như QPR, thật khó tưởng tượng ra cái cảnh Redknapp lại có thể cải thiện được thành tích đối đầu Chelsea.
![]() |
Frank Lampard và Mackie (QPR) trong trận đấu cuối mùa trước.. |
Trong lượt trận gần đây nhất, đội hình Chelsea đã nhập cuộc không tốt nhưng họ đã quật lại Everton bằng 2 bàn của Lampard và xứng đáng với chiến thắng 2-1. Đó là lần đầu tiên Chelsea thắng ở Everton trong 3 năm nay và là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Benitez ở Premier League mùa này. Còn QPR thì sao? Cũng nhập cuộc không tốt, nhưng không hề trỗi dậy mà chỉ có thua luôn trên sân nhà - họ thua Liverpool 0-3, thua ngay trong vòng 28 phút đầu, thua vì một hiệp đấu mà một trang web bóng đá Anh bình luận là “dở chưa từng thấy đối với bất cứ CLB nào trong cả mùa giải này”.
Bởi vậy, như đã nêu trên, mối quan tâm lớn nhất và duy nhất ở đây chỉ là Chelsea sẽ thắng bao nhiêu và QPR sẽ thua bao nhiêu mà thôi. Nhật báo Daily Telegraph đã mạnh dạn dự đoán Chelsea thắng 5-0. Trang web thể thao Sportinglife dự đoán thấp hơn một chút: Chelsea thắng 4-0.
Ngoài ra, còn mối quan tâm nào khác không? Có đấy. Trong cuộc bàn tán sôi nổi về chuyện cầu thủ nào sẽ ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea, có 2 cái tên được nêu ra: Victor Moses và Lucas Piazon. Tại sao lại là Piazon? Với nhu cầu xoay vòng lực lượng, rất có thể HLV Benitez sẽ lần đầu tiên cho cậu tiền vệ Brazil này đá chính ở Premier League. Theo đó, sự háo hức chờ đợi suốt bao lâu nay biết đâu sẽ giúp Piazon làm nên chuyện.
| |
Trần Quang
Các tin, bài viết khác
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo