Cái giá để thử thách lòng trung thành: 40 triệu bảng Anh tiền chuyển nhượng, mức lương hằng tuần 200.000 bảng Anh. Bất kể đã 2 lần bị Chelsea từ chối thẳng, Man.City vẫn trở lại với cái giá ấy để đẩy Chelsea vào chỗ phải tùy thuộc John Terry tự quyết định...
Lần thứ nhất có thể coi như chuyện “tầm phào”. Lần thứ hai vẫn có thể chỉ là làm phiền nhau. Nhưng đến lần thứ 3 thì rõ ràng đó là một mối đe dọa thực sự. Bất kể Chelsea vào thứ Năm tuần qua đã thẳng thừng từ chối chuyển nhượng hậu vệ đội trưởng John Terry với giá 30 triệu bảng Anh, Man.City nhất quyết trở lại với một lời đề nghị mới: 40 triệu.
![]() |
John Terry (trái) trong một trận đấu với... Man.City ở Premier League mùa qua. |
Đã đến nước này thì rõ ràng phải suy xét một cách nghiêm túc. Nếu không có những cơ sở hy vọng thành công thì Man.City đã không quyết liệt đeo đuổi Terry đến thế. Cơ sở thứ nhất là khi Chelsea “dứt khoát từ chối” Man.City vào tuần trước, họ cũng đã yêu cầu Terry tái khẳng định quyết tâm gắn bó với Stamford Bridge, nhưng Terry cho đến nay vẫn chưa hề làm điều đó. Cơ sở thứ 2 là trong kỳ nghỉ hè ở Dubai gần đây, Terry... vô tình ở cùng khách sạn với HLV Mark Hughes của Man.City và anh cũng đã “dại dột” bày tỏ sự ngưỡng mộ dự án to lớn của vị này.
Cơ sở thứ 3 đương nhiên là... tiền. Bốn mươi triệu bảng Anh là con số rất lớn đối với một hậu vệ, nhất là khi hậu vệ ấy sắp bước qua tuổi 30 vào tháng 12 này, trong khi Chelsea đang đứng trước nhu cầu trẻ hóa lực lượng. Chưa hết, mức lương Man.City sẽ trả cho Terry là 200.000 bảng Anh mỗi tuần, hơn rất xa 135.000 hiện nay ở Chelsea. Rõ ràng các vị lãnh đạo Man.City đang tin chắc rằng cái gì không mua được bằng tiền thì vẫn có thể mua được bằng thật nhiều tiền.
o0o
Rộng ra hơn, chúng ta cần hiểu rằng một khi Man.City muốn mua Terry, điều đó không đơn giản là họ muốn có một trung vệ vừa rất giỏi với nghề phòng thủ vừa biết ghi bàn - và là nhiều bàn thắng quyết định - ở các quả phạt góc.
Đối với Chelsea, vai trò của John Terry lớn lao hơn thế nhiều, chiếc băng đội trưởng trên tay anh chưa thể lột tả hết được. Terry là thủ lĩnh, linh hồn và biểu tượng của cả một đội bóng. Tên anh gắn chặt với những năm tháng thành công rực rỡ trước đây của Chelsea, gắn chặt với hy vọng tìm lại thời vàng son ấy trong những tháng ngày sắp tới. Anh là một trong những vị trí gánh vác niềm tin, giữ chiếc xương sống trong đội hình và nói cho gọn thì Terry giữ một vai trò không thể thiếu - dù Chelsea do HLV nào dẫn dắt cũng vậy.
Một khi Man.City đã nhắm tới Terry tức là nhắm ngay vào một trong những “vật gia bảo” của cả một “dòng tộc” người hâm mộ Stamford Bridge. Cho nên, nếu Mark Hughes đưa được Terry về thành phố Manchester, điều đó không chỉ tạo ra tác động kép về mặt chuyên môn - vừa tăng cường sức mạnh của đội nhà, vừa khiến đối phương suy yếu - như vẫn thường thấy.
Mua được một cầu thủ tầm vóc như Terry thì sẽ còn khuếch trương được thanh thế một cách ghê gớm, gây được tiếng vang lớn trên thị trường chuyển nhượng để từ đó thu hút thêm nhiều cầu thủ lớn.
Trái lại, nếu Chelsea mất Terry vào tay Man.City thì uy tín của CLB thành London này sẽ sứt mẻ nghiêm trọng. Sau khi Chelsea hụt mất Robinho vào đầu tháng 9 năm ngoái, vụ Terry sẽ càng cho thấy nhà tỷ phú Abramovich... chơi không lại các nhà tỷ phú đứng sau lưng Man.City.
o0o
Phản ứng của ban lãnh đạo Chelsea ra sao? Theo ghi nhận của báo chí Anh thì họ đang... chờ đợi - chờ câu trả lời công khai và dứt khoát của chính Terry, vì quả thực là Terry vẫn chưa hề nói gì cho đến ngày hôm qua. Có 2 hướng: Nếu Terry không cưỡng nổi sức cám dỗ của đồng tiền Man.City, muốn đầu quân cho Mark Hughes, anh phải tự nói điều đó ra trước các phương tiện truyền thông đại chúng. Có như thế thì giới mộ điệu Chelsea không có lý do gì để trách CLB.
Còn nếu Terry chỉ muốn lợi dụng mối quan tâm cùng những lời mời mọc của Man.City để đòi một bản hợp đồng mới với mức lương mới thì sẽ... tính tiếp. Bấy lâu nay Terry im lặng, chưa hề nói câu nào khẳng định sự thủy chung vô điều kiện với màu cờ sắc áo Chelsea, biết đâu chừng đó cũng là một cái cách để anh gây áp lực với ban lãnh đạo CLB. Lòng trung thành bao giờ cũng có một cái giá của nó, ngay cả với những cầu thủ tưởng chừng luôn tuyệt đối trung thành...
Hưng Nguyên tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
Lý Hoàng Nam đứt mạch kỷ lục 24 trận thắng mất chức vô địch giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev tìm lại vòng quay chiến thắng, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Bóng chuyền áo lính quyết đổi màu huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2022
-
Pavel Sivakov đăng quang giải xe đạp Vuelta a Burgos