*VTV2, Bóng đá TV trực tiếp lúc 19g30
Số phận nghiệt ngã đẩy 2 “ông lớn” Việt Nam và Singapore vào hoàn cảnh trớ trêu: 99% khả năng 1 trong 2 đội bị đá văng khỏi bán kết! Chính vì vậy, dẫu bên ngoài sân cỏ, 2 HLV Calisto - Avramovic đã trở thành tri kỷ thì ở Mỹ Đình tối nay, họ vẫn phải tung hết ngón đòn độc để đội bóng của mình nở nụ cười chiến thắng.
![]() |
Quang Thanh (16, Việt Nam) trong trận hòa Singapore tại VFF Cup mới đây. Ảnh: Quang Minh |
Kỳ phùng địch thủ
Thống kê lịch sử khẳng định, cuộc đối đầu Việt Nam - Singapore hay Calisto - Avramovic là cuộc chiến của 2 kỳ phùng địch thủ. Năm cuộc chạm trán gần nhất, 2 đội bóng của ông Calisto và Avramovic đã bất phân thắng bại 4 lần, còn trận thắng duy nhất thuộc về tuyển Việt Nam của HLV Calisto (bán kết AFF Cup 2008). Đấy cũng là thất bại duy nhất trong 22 trận đấu của Singapore dưới thời HLV Avramovic cầm quân tại 4 kỳ AFF Cup.
Con số thống kê khiến Singapore biến thành đối thủ khó xơi đến cỡ nào đối với thầy trò Calisto. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ, nếu không bẻ nanh được đội bóng sư tử biển, tuyển Việt Nam có 99% biến thành cựu vô địch Đông Nam Á. 1% hy vọng mong manh còn lại của tuyển Việt Nam phụ thuộc vào cặp đấu Philippines - Myanmar: Myanmar đánh bại Philippines, còn Việt Nam và Singapore bất phân thắng bại ở Mỹ Đình. Tất nhiên, như chính ông Calisto quả quyết, tuyển Việt Nam phải tự giải quyết tình huống khó khăn của mình bằng một chiến thắng, chứ không thể há miệng chờ sung nhận món quà của người Myanmar ban tặng.
Khó cho tuyển Việt Nam là chỉ có một con đường để chọn lựa, còn người Singapore ít nhất vẫn còn chừa cửa hòa để lấy vé đi tiếp. Tuy vậy, Singapore không phải là không có vấn đề, bởi họ có thể rộng cửa tính nhưng cũng nơm nớp nguy cơ bị loại vì sự nguy hiểm của đội chủ sân Mỹ Đình. Vả lại, so với trận hòa 1-1 cách nay 1 tháng, Singapore mất sự phục vụ của tiền vệ Shi Jiayi và trung vệ D.Bennet. Một người vắng mặt cả giải, còn một mới dính chấn thương (D.Bennet), khả năng ra sân là cực thấp. Phong độ và màn trình diễn của cựu vô địch Singapore trong 2 trận đầu cũng không thể nói là xuất sắc, đến mức ông Avramovic phải thú nhận, ông đã suýt… rớt tim vì cái cách Singapore đánh bại Myanmar ở phút chót.
Vượt lên sức ép
| |
Có vấn đề nhỏ đối với tuyển Việt Nam: Phước Tứ, Tấn Tài cùng bị đau nhẹ, trong đó, ông Calisto nghi ngại về khả năng ra sân của Tấn Tài. Nếu tiền vệ số 14 này không đá chính, Trọng Hoàng sẽ lĩnh xướng thay thế. Tuy vậy, sau khi vượt qua bài test thể lực, Việt Cường đã kịp trở lại đá hậu vệ trái, giúp ông Calisto vơi đi nỗi lo sau khi Đình Đồng chơi không thật tốt ở trận gặp Philippines. Việt Thắng cũng đã tạm ổn, nhưng ông Calisto tuyên bố chỉ xếp tiền đạo này ngồi ghế dự bị. Như thế có nghĩa, đội hình của tuyển Việt Nam chính là những đội hình đã dội cơn mưa gôn vào lưới Myanmar trong trận mở màn.
Trong tình thế buộc phải đánh bại Singapore, vấn đề mấu chốt của thầy trò Calisto là cách vượt qua sức ép, thích ứng với chiến thuật mà người Singapore bày trận ở Mỹ Đình. Mặc dù so với cuộc đụng độ ở VFF Cup, Singapore đã thay gần nửa đội hình đá chính. Nhưng lối chơi của “sư tử biển” không có gì khác biệt, lạ lẫm với đội chủ sân Mỹ Đình. Cái đáng ngại nhất là Singapore lại… học Philippines, đá rát và tạo thêm một chiếc xe bus to đùng trước khung gỗ Hassan Sunny. Bởi khi đó, với cái đầu bị thúc ép vì chiến thắng, học trò của ông Calisto rất dễ bị cóng chân khi trước mắt lại là thử thách từng làm họ chùn chân.
Ai khóc, ai cười ở Mỹ Đình? Trong cuộc đấu tay đôi giữa 2 kỳ phùng địch thủ, đội bóng của ông Calisto từng bẻ nanh sư tử biển ngay trên thánh địa của người Singapore. Đó là kỳ tích mà không phải bất cứ ai mộng mơ nhất cũng dám tưởng tượng và tin vào sự thật. Bây giờ, bị đẩy vào thế, bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng lớn, của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á phải được chứng minh!
![]() |
Dự đoán: Việt Nam thắng 2-0.
Yến Nhi
|
Sân Thiên Trường: Philippines - Myanmar (Thể thao TV trực tiếp lúc 19g30): Lời hứa danh dự
Một trận cầu, hai tâm trạng. Philippines đang trên đỉnh ngất ngây, trong khi Myanmar chỉ ra sân cho hoàn tất thủ tục. Nhưng thầy trò Tin Myint Aung còn có lời hứa danh dự...
Myanmar đã hết cửa vào bán kết. Thật đáng tiếc, vì chỉ cần không thủng lưới ở phút chót trước Singapore, tình thế của chúng tôi đã khác. Đội bóng của tôi vô cùng thất vọng, nhưng bóng đá thì phải chiến đấu hết mình, không được phép nản chí. Myanmar muốn đánh bại Philippines vì chúng tôi cần 1 chiến thắng để xua đi nỗi buồn đã bị loại khỏi bán kết”, HLV Tin Myint Aung tuyên bố.
|
Các cầu thủ Myanmar rất cần một chiến thắng danh dự trước Philippines để chia tay với giải. Ảnh: Dũng Phương |
Tuyên bố của HLV Tin Myint Aung giống như lời hứa danh dự. Bởi nếu Myanmar thật sự chơi hết mình, đả bại được Philippines, đấy chẳng khác món quà mà đội bóng đội sổ bảng B tặng cho 2 “ông lớn” Singapore và Việt Nam. Bởi một khi Myanmar quật ngã Philippines, chỉ cần trận đấu còn lại ở sân Mỹ Đình bất phân thắng bại, 2 tấm vé vào bán kết của bảng B đương nhiên thuộc về Singapore và Việt Nam. Có điều, cán cân lực lượng khiến đội bóng của HLV Tin Myint Aung có vẻ như đang làm một việc quá sức. Chính HLV Tin Myint Aung thừa nhận, có 2 vấn đề làm Myanmar không thành công là thể lực và tinh thần. Theo HLV này, do khác biệt thời tiết nên chỉ cần đá 20 phút, thể lực của các cầu thủ Myanmar đã xuống sức thấy rõ, vì vậy, họ chỉ đảm bảo được 70% yêu cầu.
Hiển nhiên, nếu tuyển Việt Nam hay Singapore trông đợi hết vào lời hứa của Myanmar, đó thật sự là canh bạc may rủi. Bởi ngay như Philippines, dẫu chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vào bán kết, HLV Simon Mc Menemy vẫn cảnh báo học trò: “Tôi nói với học trò, đừng để ý đối thủ là ai, mạnh hay yếu mà hãy tập trung vào công việc. Philippines đã đánh bại ĐKVĐ Việt Nam, vì vậy, đối thủ kế tiếp không quan trọng. Cứ đá và nỗ lực hết mình, thành quả sẽ đến với bạn”.
Đối với Philippines, chỉ cần chia điểm với Myanmar, thầy trò Simon Mc Menemy sẽ có vé đi tiếp. Bởi vậy, chỉ cần duy trì lối chơi phòng ngự số đông như 2 trận trước, Philippines có cơ hoàn tất nhiệm vụ giành 1 điểm. Tuy vậy, nếu người Phi có bất kỳ dấu hiệu chủ quan nào, họ có thể bị Myanmar điểm huyệt. Philippines từng thành công trước Singapore và Việt Nam vì tư tưởng thoải mái, bây giờ họ lại có vốn trong tay, còn Myanmar lại đóng vai của Philippines như 2 trận trước. Vậy thì không loại trừ khả năng, khi cầm vàng nặng tay lại trở thành sức nặng níu chân “hiện tượng” của AFF Cup 2010?
Dự đoán: Myanmar thắng 1-0.
Gia Minh
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Sau các tranh cãi, cờ tướng Việt Nam giữ nguyên danh sách tập trung
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13
-
Chuyên gia Barbara Schett: Đừng bao giờ gạch tên Rafael Nadal, anh ấy vẫn rất nguy hiểm ở US Open
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Hà Nội
-
Về Đồng Tháp Mười cùng Long An Marathon 2022
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong