
(SGGP Thể Thao) Ngôi đầu bảng mà Hà Nội T&T nắm giữ suốt 4 vòng đấu qua, khiến đội bóng thủ đô ngây ngất trong cảm giác luôn được ngồi cạnh ngai vàng V-League như giấc mơ đang ấp ủ. Ngai vàng V-League chỉ có một, và Hà Nội T&T thêm lần nữa phải chứng minh, họ có đủ đẳng cấp để đưa chức vô địch về thủ đô.

Sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào chiều nay, ngôi đầu bảng liệu sẽ tiếp tục thuộc về Hà Nội T&T hay chuyển giao cho B.Bình Dương? Ảnh: Nguyễn Nhân
- Sân Hàng Đẫy (16g30): Hà Nội T&T (1) - B.Bình Dương (2)
VTC trực tiếp
Hà Nội T&T đang nhỉnh hơn B.Bình Dương 2 điểm. Cách biệt ấy giúp đội bóng thủ đô chỉ cần có 1 điểm thì họ giữ được ngôi đầu. Nhưng thực ra, chia điểm là điều cực chẳng đã, bởi Hà Nội T&T không hề muốn phá bỏ thói quen chiến thắng mỗi khi đá tại Hàng Đẫy.
Mùa này, Hà Nội T&T đã lấy được 12 điểm tuyệt đối tại Hàng Đẫy, và nếu tính cả lượt về V-League 2009 thì họ đang có đến 10 trận liên tiếp không thua trên sân nhà, thậm chí là 9/10 trận có điểm tuyệt đối.
Quan trọng hơn, Hà Nội T&T khao khát khẳng định, họ đủ sức để lật đổ những quyền lực kiểu như B.Bình Dương để đem ngôi vô địch về thủ đô trong dịp mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hà Nội T&T đã từng quật ngã được B.Bình Dương (V-League 2009, Hà Nội T&T thắng 3-2 trên sân nhà). Nhưng vấn đề cho đội bóng thủ đô nằm ở chỗ, lần lượt 2 con bài tẩy then chốt là Công Vinh, Sỹ Cường đều bị treo giò. Không Công Vinh lẫn Sỹ Cường, Hà Nội T&T cũng không thể phá bỏ đi ý đồ chơi bóng đã được xác lập.
Nhiều khả năng Ngọc Duy và Trọng Hải được cân nhắc thế chỗ Sỹ Cường. Trình độ của Ngọc Duy là khỏi bàn cãi, nhưng có vẻ cựu tiền vệ Thể Công này vẫn chưa tìm được phong độ tốt nhất trong màu áo mới, còn Trọng Hải vừa mới trở lại sau chấn thương.
Vì lẽ đó, mối lo về khả năng khoan phá, ghi bàn cho đội chủ nhà là khá lớn. Dĩ nhiên đối đầu với B.Bình Dương, Hà Nội T&T không chỉ nghĩ đến tấn công. Bởi phá bỏ và chia cắt được 4 khẩu trọng pháo Kesley, De Jesus, Philani và Anh Đức trên hàng công đội khách là điều không đơn giản.
Nó đòi hỏi hàng thủ vừa đứng vững 90 phút trên sân Lạch Tray phải cứng và mạnh mẽ hơn để khóa thành công những mũi nhọn đội khách. Một thử thách lớn cho Hà Nội T&T. Thế thì 1 điểm trong thế bất lợi hơn đối thủ cũng là chấp nhận được?
Dự đoán: Hòa 1-1
- Sân Nha TranG (16 giơØ): K.Khánh Hòa (3) - LS.Thanh Hóa (8)
Bất kể trận chiến tại Hàng Đẫy ngã ngũ thế nào, K.Khánh Hòa cũng không thể leo lên đầu bảng. K.Khánh Hòa hiện có 13 điểm, nhưng họ thua Hà Nội T&T về hiệu số đối đầu, và thua B.Bình Dương về hiệu số bàn thắng-thua. Tức là vị trí tốt nhất của K.Khánh Hòa chỉ là ngôi á quân.
Thế nhưng, phong độ đang ngày càng sáng của K.Khánh Hòa (4 trận liên tiếp không thua) khiến họ đang khao khát phải đánh bại đội bóng vừa hồi sinh LS.Thanh Hóa (thắng 3 trận liên tiếp). Bởi như thế, ít nhất K.Khánh Hòa cũng thể hiện được bản lĩnh, phẩm chất ngổ ngáo vốn có của mình.
Tuy nhiên, có chút khó khăn cho đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn khi Hoàng Đức và Văn Phong dính án treo giò, khiến hàng thủ của K.Khánh Hòa bị đặt dấu hỏi lớn, vì 2 hậu vệ này vốn là bản lề trong việc giúp khung gỗ đội bóng phố biển vững chắc.
Đó cũng là nỗi nghi ngờ cho chủ nhà, nhất là khi khả năng tấn công đội khách đang sáng dần, với sự ổn định của Đình Tùng và khi Lê Tostao được ra sân với tư cách nội binh, giúp HLV Vũ Trường Giang thêm nhiều chọn lựa trên hàng công.
Dù sao, bản lĩnh và chất quái của đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn đối thủ, vì vậy, nếu bịt được lỗ rò hàng thủ, vẫn có cửa cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn ca khúc khải hoàn.
Dự đoán: K.Khánh Hòa thắng 1-0
- Sân Ninh Bình (16 giờ): Ninh Bình (5) - SHB Đà Nẵng (4)
VTV3 trực tiếp
Sức ép bắt đầu đè nặng lên thầy trò Lê Thụy Hải. Hai thất bại liên tiếp trước Nam Định (Cúp Quốc gia) và B.Bình Dương (V-League). Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang cần điểm duy trì áp lực trên… người em Hà Nội T&T, nhất là khi họ vẫn còn dư 1 trận chưa đấu.
Không có bất cứ án treo giò nào xảy ra ở 2 đội, khiến sân Ninh Bình chiều nay có thể quy tụ những ngôi sao sáng giá nhất. Nghi ngờ duy nhất là khả năng ra sân của Gaston Merlo, bất kể chân sút này đang phục hồi và có thể tập luyện bình thường cùng đồng đội sau chấn thương.
Nếu có thêm sát thủ này, mối lo của đội chủ nhà tăng gấp đôi, vì thực tế, hàng thủ của V.Ninh Bình không hẳn đã cứng cáp và chắc chắn đến mức tuyệt đối. Cách họ thua vỡ mặt 4 bàn trước Bình Dương chứng tỏ điểm yếu này, nhất là khi phong độ của Như Thành chưa ổn định.
Có một điều đáng lo nữa cho V.Ninh Bình: ông Hải “lơ” thường không có duyên khi tái ngộ với đội bóng cũ SHB Đà Nẵng. Mùa trước, ông Hải từng ngả mũ bái phục hậu bối Lê Huỳnh Đức. Cho nên, khi niềm tin của V.Ninh Bình đang bất an và SHB Đà Nẵng vẫn cứ tiến vững chắc trên mọi mặt trận thì nỗi lo của đội chủ nhà càng lớn, thậm chí là… ám ảnh.
Dự đoán: SHB.Đà Nẵng thắng 2-1
- Sân Lạch Tray (15g30): XM Hải Phòng (11) - Hòa Phát HN (6)
VCTV3 trực tiếp
Cơn ác mộng lại quay trở lại với đội chủ sân Lạch Tray. Họ đã đánh rơi 6 điểm trong 2 trận liên tiếp, trong đó, đau nhất là trận thua Hà Nội T&T ở vòng trước. Đối lập với chủ nhà, đội khách đã tìm được lại niềm vui bằng chiến thắng trước hiện tượng Đồng Tháp ở vòng trước, nhất là khi Timothy đã tìm được tiếng nói với đội bóng mới.
Việc thoát án treo sân Lạch Tray khiến XM Hải Phòng thở phào, bởi họ đã mất 2 vị trí then chốt: Trọng Nghĩa và Minh Châu. Trong đó, vai trò chốt chặn của Minh Châu là cực kỳ quan trọng khi “máy ủi” này cứ lầm lũi đóng vai kép phụ cho Aniekan - Leandro thỏa sức thể hiện.
Vì lẽ đó, nếu không bịt được lỗ rò này thì khu trung tuyến của chủ nhà rất dễ bị đội khách lấn áp, từ đó phất ra những pha bóng cho “bò mộng” Timothy xuyên phá hàng thủ mong manh của chủ nhà.
Về lý thuyết, Hòa Phát HN ở cửa dưới so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh tiết lộ: ông không ngán XM Hải Phòng, nhưng rất sợ rằng sau khi sự cố sân Lạch Tray vòng trước được bỏ qua khá nhẹ nhàng khiến Hòa Phát HN có thể rơi vào thế bị nhiều người “mượn gió, bẻ măng”.
Lúc ấy, một đội bóng vốn chịu nhiều thiệt thòi vì trọng tài như Hòa Phát HN sẽ lại đối mặt với vấn đề… sợ hãi nhất của mình.
Dự đoán: Hòa 1-1
Ngọc Linh