
(SGGP Thể Thao) B.Bình Dương đè mặt V.Ninh Bình soán ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T, như thể họ gián tiếp tuyên chiến với đội bóng Thủ đô trong cuộc đối đầu trực tiếp tại vòng 8. Bởi thế, chuyến làm khách tại Lạch Tray khi không có biểu tượng Công Vinh trong đội hình, HN.T&T buộc phải đưa ra đáp án: Họ có đủ khả năng ôm mộng vô địch hay không?
° Sân Lạch Tray (16g): XM Hải Phòng (8) - Hà Nội T&T (2)
VTV3 trực tiếp
Cách biệt 6 bậc giữa chủ và khách là sự tổn thương cho đội bóng đất cảng. Bởi đầu mùa, hệt như Hà Nội T&T, Xi măng Hải Phòng cũng ôm ấp tham vọng đưa cúp vô địch V-League về đất cảng, trong năm cuối của bản hợp đồng gắn bó với bóng đá Hải Phòng.
Chính vì vậy, lòng tự trọng dễ biến thành sự cay cú, và XM Hải Phòng ắt hẳn rất khát đánh bại đối thủ đang tranh chấp vai trò minh chủ ở bóng đá phía Bắc.

Sự trở lại của “sát thủ” Leandro (18, XM Hải Phòng) khiến chuyến làm khách ở Lạch Tray của Sỹ Cường (8) và các đồng đội Hà Nội T&T sẽ rất khó khăn.
Thực tế là XM Hải Phòng được hưởng lợi quá nhiều khi tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Chảo lửa Lạch Tray đến giờ vẫn là nơi đi dễ về khó đối với những đội khách. Đặc biệt Hà Nội T&T không có Công Vinh (thụ án treo giò 3 trận), Đại Đồng (chấn thương).
Còn XM Hải Phòng chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Leandro lẫn chốt chặn an toàn bên cánh phải Trọng Nghĩa.Mất Công Vinh, Hà Nội T&T nhiều khả năng quay về sơ đồ 4-5-1, trong đó Endene là mũi nhọn duy nhất trên hàng công.
Tuy nhiên, vấn đề đau đầu với HLV Phan Thanh Hùng là lỗ hổng do Đại Đồng để lại. Trung vệ gốc Thanh Hóa này chưa hẳn là hậu vệ toàn diện lẫn an toàn tuyệt đối, nhưng Đại Đồng lại là đối tác ăn ý với Cristiano.
Nếu đá với cặp trung vệ Cristiano - Kizito, Hà Nội T&T mất đi một suất ngoại trên hàng công, vì vậy, nó sẽ phá vỡ bộ khung đang ăn rơ của đội bóng này. Vì vậy, ông Hùng đang cân nhắc khả năng chọn Trọng Bình hay Văn Biển đá cặp với Cristiano.
Có một điều “cắn rứt” Hà Nội T&T: 2 trận đá sân khách thật sự, họ đều “lấm lưng trắng bụng”. Việc “dại chợ” như thế làm niềm tin của đội bóng này bất ổn, cho nên, khi đá với đội hình mất một thủ lĩnh tinh thần như Công Vinh, đó sẽ vấn đề lớn cho đội bóng thủ đô.
Dẫu sao, nếu Hà Nội T&T giải quyết được vấn đề niềm tin và có điểm trở về từ Lạch Tray, đội bóng này sẽ “gỡ” được nhiều điều, kể cả khi Công Vinh vắng mặt đến hết trận gặp SLNA.
Dự đoán: Hòa 1-1
° Sân Hàng Đẫy (16g30): Hòa Phát HN (10) - CS Đồng Tháp (6)
VTC trực tiếp
Nếu đá đủ trận, không loại trừ khả năng Đồng Tháp đang ngồi trên đỉnh V-League. Đội bóng miền Tây còn 1 trận làm “vốn”, và sự bất ngờ mà thầy trò Phạm Công Lộc thể hiện có thể còn nối dài, nếu họ cải thiện được phong độ trên sân khách hơn nữa.
Thật vậy, mỗi khi rời khỏi cái sân nắng cháy da, cháy thịt ở Cao Lãnh, Đồng Tháp luôn bị nghi ngờ về khả năng thật sự của họ. Họ từng chật vật mới kiếm được 1 điểm ở Thiên Trường (Nam Định đến giờ mới có 1 điểm duy nhất), bại trận ở Nha Trang chỉ vì không duy trì được bản lĩnh như lúc chơi tại Cao Lãnh. Bởi vậy, chuyến Bắc du lần này là cơ hội khẳng định tiềm năng thật sự của Đồng Tháp, thay vì chỉ mang tiếng là một “hiện tượng”.
Một thuận lợi cho đội khách là Hòa Phát HN đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Cặp trung vệ Krause - Ngọc Tú cùng bị treo giò, khiến HLV Nguyễn Thành Vinh như ngồi trên đống lửa. Nên nhớ, 6 vòng đấu vừa qua, đây là lựa chọn số 1 của HLV Nguyễn Thành Vinh.
Không chỉ vậy, Hòa Phát HN đang có dấu hiệu xì hơi khi nội bộ của họ bắt đầu nổi sóng vì sự tranh chấp giữa Eduardo và Timothy trên hàng tấn công.
So về lực, đội khách có thể nhỉnh hơn vì phong độ ổn định, nhưng đá với Hòa Phát HN, đội bóng miền Tây đụng phải đối thủ có lối chơi khá giống với mình (chắc, an toàn), cho nên, nhử được đối thủ thoát ra khỏi cái “vỏ ốc” thì thầy trò Phạm Công Lộc mới có cơ thành công.
Dự đoán: Đồng Tháp thắng 2-0
° Sân Thanh Hóa (16g): LS Thanh Hóa (11) - Navibank Sài Gòn (13)
VCTV trực tiếp
Hai thái cực hoàn toàn đối lập giữa chủ và khách. LS.Thanh Hóa đã hồi tỉnh bằng 2 chiến thắng liên tiếp, còn thầy trò Vũ Quang Bảo đang lao dốc không phanh với 3 trận không biết thắng.
Trên lý thuyết, nếu có thua thêm 1 trận nữa, Navibank Sài Gòn cũng không thể rơi xuống bét bảng. Nhưng thêm 1 trận thua, tức là sợi dây thòng lọng thắt chặt thêm và cửa chạy lũ ngay thời điểm đầu mùa đã làm thầy trò Vũ Quang Bảo rối như canh hẹ.
Navibank Sài Gòn mất Sơn Hà do dính án treo giò, nhưng thiệt 1 cầu thủ không phải là vấn đề lớn nhất. Cái chính là niềm tin vào lối chơi, và đội bóng đang không tìm được lối thoát. Họ đang nằm trong cái vòng luẩn quẩn, trong đó, chỉ riêng việc chọn ai làm điểm tựa giúp đội vượt khó giữa 3 cái tên: Trinade, Opara hay Suleiman đã là vấn đề lớn.
Trên sân khách, Navibank Sài Gòn từng gây sốc bằng chiến thắng 2-1 trước Nam Định trong tư thế “chiếu dưới”. Nhưng đá với đối thủ đang hồi tỉnh như LS.Thanh Hóa lúc này rất khó, nhất là trên cái sân vừa xấu vừa có nhiều áp lực.
Vì lẽ đó, nếu thầy trò Vũ Quang Bảo có ngã thêm một lần nữa, cũng nên coi đấy là một điều bình thường, vì họ đổi tên chứ đâu có đổi hồn ngay được.
Dự đoán: LS Thanh Hóa thắng 2-1
NGỌC LINH