Asian Indoor Games lần 1 tổ chức vào năm 2005 tại Bangkok, Thái Lan, đoàn thể thao Việt Nam khi ấy mới “chân ướt, chân ráo” làm quen với nhiều môn thể thao trong nhà, lại chuẩn bị chưa được chu đáo, nên chỉ mang về một chiếc huy chương bạc, một huy chương đồng, đều trong nội dung cầu mây hoop (thua Thái Lan ở trận chung kết nữ).
Tại Asian Indoor Games 2, Đoàn thể thao Việt Nam gồm 156 vận động viên, dự tranh ở 11 môn thể thao, với chỉ tiêu đề ra cho cả đoàn là đổi màu huy chương, mà không cần đổi số lượng, tức phấn đấu đoạt được 1 huy chương vàng. Vốn biết sân chơi châu Á là to lớn, nhưng thể thao Việt Nam đã từng vượt qua ngưỡng cửa này ở nhiều môn thi cấp khu vực, hay các kỳ đại hội. Nên việc đặt chỉ tiêu đổi màu huy chương và không đổi số lượng được xem là “liệu pháp tâm lý”, nhằm tránh áp lực cho các vận động viên nhà. Đối với người hâm mộ, với sự chuẩn bị khá chu đáo như lần này, với mục tiêu cho kỳ đại hội lần 3 diễn ra ngay trên sân nhà vào năm 2009 và gần nhất là SEA Games 24 tại Thái Lan vào cuối năm nay thì người viết tin rằng các vận động viên của chúng ta sẽ làm hơn con số 1 huy chương vàng.
Ngày 23-10, nhóm đầu tiên của đoàn TTVN dự Asian Indoor Games 2, trong đó có Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã đặt chân đến Macao, theo đường bay từ TPHCM – Hồng Công. Đoàn gồm 10 VĐV lặn, 3 cờ Tướng, 14 cờ Vua, 4 Billiard&Snooker, 36 cầu thủ Futsal nam, nữ, 4 Dance Sport. Nhóm này “hội quân” cùng 4 VĐV cờ Tướng và 3 cơ thủ “carom” do HLV Trần Đình Hòa dẫn đầu đã có mặt tại Macao từ trước, sau khi dự giải thế giới trở về. Một cuộc họp cán bộ lãnh đạo đoàn đã được triệu tập ngay sau đó để nhận công việc, vốn đã được phân công từ khi còn ở nhà. Một nhóm lo việc thông tin tuyên truyền đã phóng ngay tới khách sạn 5 sao Venetian Macao Resort Hotel, nơi đặt Trung tâm Báo chí đại hội để nhận gian trưng bày triển lãm và bắt tay ngay vào việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thủ đô Hà Nội, biểu tượng chính thức, biểu tượng vui, cũng như các môn thi đấu tại Asian Indoor Games 3-2009 mà chúng ta vinh dự là nước đăng cai.
Một ngày sau, “đại quân” do Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Nguyễn Trọng Hỷ dẫn đầu cũng đi bằng đường hàng không, nhưng từ Hà Nội sang Hồng Công, rồi đáp phà mất 45 phút nhập cảnh vào Macao. Đoàn gồm 90 người của 7 đội tuyển, gồm 10 của đội Lặn, 5 của đội Dance Sport, 14 kỳ thủ đội cờ Vua, 3 cờ Tướng, 11 cơ thủ Billiard& Snooker, ... cùng đoàn lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành tháp tùng theo, với nhiệm vụ “học tập” kinh nghiệm tổ chức. Theo kế hoạch, 6 VĐV bơi, 9 điền kinh, 15 cầu mây sẽ sang Macao vào ngày 27-10 và 16 nghệ sĩ của đoàn lân sư rồng và đội biểu diễn nghệ thuật cho lễ nhận cờ đại hội sẽ sang vào ngày 29-10.
Kim Phượng
Các tin, bài viết khác
-
Thanh Hóa - CLB TPHCM (17g, ngày 12-4): Thử thách thực sự cho thầy trò HLV Polking
-
Huỳnh Như mở quán dừa sáp để quảng bá đặc sản quê Trà Vinh
-
Valencia - Real Sociedad 2-2: Guevara, Isak ghi bàn, Wass, Paulista xuất sắc ngược dòng, Maxi Gomez nhận thẻ đỏ
-
Hellas Verona - Lazio 0-1: Felipe Caicedo hỏng penalty, Stefan Radu kiến tạo, Sergej kịp tỏa sáng ấn định chiến thắng
-
Sampdoria - Napoli 0-2: Fabian Ruiz khai bàn, Victor Osimhen ấn định chiến thắng, Napoli vào tốp 4 Serie A
-
AS Roma - Bologna 1-0: Borja Mayoral hạ thủ thành Lukasz Skorupski, AS Roma có chiến thắng nhọc nhằng
-
Juventus - Genoa 3-1: Cuadrado đột phá, Kulusevski khai bàn, Morata, McKennie tỏa sáng, Ronaldo kém duyên, HLV Pirlo bám đuổi Milan, Inter
-
Villarreal - Osasuna 1-2: Jon Moncayola mở bàn, David Garcia phản lưới nhà, Ante Budimir ấn định chiến thắng
-
Sài Gòn - Hà Tĩnh 1-0: Đỗ Merlo tỏa sáng, Chevaughn Walsh hỏng penalty, HLV Phùng Thanh Phương có chiến thắng đầu tay
-
Bình Định - Viettel 0-1: Hoàng Đức lập siêu phẩm hạ thủ thành Tuyên Quang, HLV Trương Việt Hoàng tạm soán ngôi HLV Kiatisak