Cầu thủ 24 tuổi hiện đang khoác áo của CLB Spartak Moskva ở giải Ngoại hạng Nga (RFPL) thản nhiên bình luận: “Trong trận đấu giữa Spartak và Liverpool ở Champions League, Salah có khiến tôi kinh sợ hay không ư? Không. Còn phải làm thế nào để mà chận đứng anh ta ư? Hãy làm theo cách của Sergio Ramos”.
Có thể Kutepov không sợ gì Salah cả, vì anh… có được tung vào sân trong trận đấu mà Liverpool “hủy diệt” Spartak với tỷ số 7-0 tại Anfield (Salah ghi bàn thắng ấn định tỷ số) đâu. Anh bị xếp trên băng ghế dự bị mà. Tuy vậy, những nhận định của Kutepov cũng là có giá trị: “Tôi sẽ không nói là tôi thất vọng khi chứng kiến Salah có vấn đề với chấn thương. Tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ sớm hồi phục để có thể góp mặt trong trận đấu chống lại đội bóng của chúng tôi. Tôi thích đối đầu với anh ấy, đối mặt với những chuyên gia như thế này, bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ và trưởng thành”.
Sau khi đưa ra lời khẳng định rằng, Ai Cập “không phải là đội bóng 1 người”, Kutepov cũng đã chuyển hướng đển nói về… một tiền đạo khét tiếng khác trong bảng A, đó là Luis Suarez. “Trong trận đấu với Uruguay, tôi sẽ không hề e sợ Suarez. Nếu cần, tự bản thân tôi cũng có thể cắn vào người anh ta, chứ không cần đến phiên anh ta “ra răng” đâu!"
Trong khi một cầu thủ kém danh của Saudi Arabia là Taisir Al-Jassim thể hiện sự thiếu tôn trọng dành cho Sbornaya khi tuyên bố anh này chẳng biết một tuyển thủ Nga nào cả, thì Kutepov cũng dành cho đối phương tự "kém tôn trọng" tương tự: "Tôi chẳng thể kể tên bất kỳ cầu thủ Saudi Arabia nào cả. Nhưng đương nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có những cầu thủ quan trọng trong đội hình".
Kutepov thường được ông Stanislav Cherchesov sử dụng trong đội hình 3 trung vệ (anh đá ở vị trí trung tâm của bộ 3 trung vệ) và đã góp mặt ngay từ đầu trong các trận đấu giao hữu gần đây với tuyển Brazil hay tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Nhanh nhẹn, trẻ trung, quyết đoán là điều mà Kupetov đã từng thể hiện trên sân, tuy vậy, với xu hướng "bảo thủ", nhiều khả năng HLV Cherchesov sẽ ưu tiên đội hình phòng ngự 4 người với “trái tim” là “lão tướng” Sergei Inashevich cho những trận đấu đầu tiên ở World Cup.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Griezmann: “Quả bóng vàng năm nay phải dành cho cầu thủ Pháp”
-
Lý do nào Didier Deschamps chưa để Paul Pogba mang băng đội trưởng?
-
Nations League: Đức – Pháp, cuộc chiến vì danh dự
-
Từ chối Chelsea, Pjanic hy vọng thắng Champions League cùng Ronaldo
-
Lịch thi đấu International Champions Cup 2018, Quỷ đỏ chạm trán Kền kền (Mới cập nhật)
-
Mời bạn đọc đến nhận giải chương trình “Nhanh tay dự đoán trúng giày Skechers“
-
Đề cử Giải thưởng FIFA 2018: Mbappe, Modric cạnh tranh Ronaldo, Messi
-
Kylian Mbappe nén chịu chấn thương để chơi trận chung kết World Cup
-
Lịch thi đấu ICC Cup 2018 (giờ VN) Man xanh đại chiến Liverpool (Mới cập nhật)
-
Lịch thi đấu Champions League: vòng loại thứ 2 (Mới cập nhật)