![]() |
Các nữ cổ động viên Việt Nam duyên dáng trên khán đài. Ảnh: Hoàng Hùng |
Đội hình hai đội:
Việt Nam: Thủ môn 1.Quang Huy; Hậu vệ 3.Huy Hoàng, 7.Như Thành, 16.Quang Thanh, 5.Văn Biển; Tiền vệ 8.Bảo Khanh, 11.Hồng Minh, 14.Tấn Tài, 12.Minh Phương; Tiền đạo 9.Công Vinh, 18.Thanh Bình.
Singapore: Thủ môn 18.Lionel Lewis; Hậu vệ 16.Bennett, 21.Precious, 5.Iskandar, 14.Subramani; Tiền vệ 15.Fahrudin, 17.Ishak, 7.Jia Yi, 2.Ridhuan; Tiền đạo 8.Noh Alam Shah, 19.Khairul Amri.
Thẻ vàng: Fahrudin (23, Singapore); Quang Thanh (16), Đức Dương (23, Việt Nam)
Lời tuyên bố của HLV trưởng Abramovic trước trận đấu: “Singapore sẽ gây bất ngờ cho Việt Nam”. Thế nhưng, điều bất ngờ đó chỉ là lối chơi pressing toàn sân, bám sát của tuyển thủ Việt Nam, không cho chúng ta sử dụng lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ sở trường. Điều đó lại nằm trong dự đoán của Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ chấp nhận bị ép chặt trên phần sân nhà, rồi tổ chức phòng thủ kín, bình tĩnh tìm cơ hội phản công.
Đối sách này hoàn toàn hợp lý và khả năng chơi pressing quá hao hơi, tốn sức đã buộc Singapore phải buông kẹp từ phút 20 trở đi. Đó cũng chính là thời điểm các tuyển thủ Việt Nam giành lại thế trận. Để bước vào một hiệp nhì chơi rất hay. Việt Nam chủ động tăng tốc, trong khi chủ nhà có dấu hiệp thấm mệt, nhất là những cầu thủ người châu Âu nhập quốc tịch Singapore.
- Phút 49, Minh Phương làm khán giả chủ nhà giật mình khi thực hiện cú sút xa bất ngờ, đưa bóng “liếm” xà trong gang tấc.
- Phút 60, tiền vệ Dickson (22) được HLV Avramovic tung vào sân nhằm gia cố lại khu trung tuyến, nhất là khơi lại các pha tấn công biên.
- Phút 67, HLV A.Riedl cũng có sự điều chỉnh ở khu trung tuyến Việt Nam khi rút Bảo Khanh ra và thay thế bằng Văn Nhiên.
![]() |
Bàn thắng hợp lệ của Phan Thanh Bình không được trọng tài công nhận. Ảnh: Hoàng Hùng |
- Phút 75, bàn thắng rõ ràng 100% của Thanh Bình đã bị trợ lý trọng tài phất cờ báo lỗi, khi anh tranh chấp hợp lệ với hậu vệ Singapore, rồi đưa bóng qua tầm tay thủ môn Lionel Lewis vào lưới trống. Bình luận viên trên Star Sports cũng rất ngạc nhiên với quyết định này của tổ trọng tài, nhưng với người hâm mộ Việt Nam thì khác. Mọi người hiểu chúng ta đang đấu với đội chủ nhà. Càng về cuối trận, Việt Nam gia tăng sức ép, nhưng không tạo được cơ hội ăn bàn thực sự.
Hòa trận đầu với chủ nhà cũng không phải tệ, tuyển Việt Nam cùng với Singapore xếp nhì bảng (1 điểm, hiệu số 0/0), xếp sau Indonesia (3 điểm, 3/1) khi thắng Lào 3-1 ở trận đầu. Lào xếp cuối bảng (0 điểm, 1/3).
Ở lượt trận kế tiếp của bảng B, Việt Nam gặp Indonesia (lúc 16 giờ 30) và Singapore gặp Lào (19 giờ).
Trong khi đó, tại bảng A sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai vào ngày hôm nay (14-1): Malaysia-Myanmar (16 giờ 30), Thái Lan-Philippines (19 giờ 30) đều trên sân Supchalasai.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Không có Cavendish và Alaphilippe, Quick-Step Alpha Vinyl dốc toàn lực Fabio Jakobsen
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Cùng đua nhau tranh ngôi hậu
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Viettel vs Phnom Penh 1-0: Duy Thường sút xa hạ gục thủ thành Chanvuthy ghi bàn duy nhất giành thêm 3 điểm cho HLV Bae Ji-won