![]() |
Trọng tài Dương Văn Hiền lần thứ 3 đoạt danh hiệu “Còi vàng”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG |
Cuối cùng thì trọng tài Dương Văn Hiền đã hoàn tất cú hat-trick “Còi vàng” sau khi chiến thắng trong cuộc bầu chọn danh hiệu “Còi vàng” 2009. Ông Hiền đã không có đối thủ, bởi đối trọng lớn nhất của ông là người đồng nghiệp Võ Minh Trí thậm chí còn “rớt hạng”, chỉ nhận được “Còi đồng”.
Theo kết quả kiểm phiếu chiều 8-9, trọng tài Dương Văn Hiền được 288 điểm, bỏ xa 2 đối thủ cạnh tranh là Trần Khánh Hưng (149 điểm) và Võ Minh Trí (147 điểm).
Ông Hiền giành còi vàng, điều ấy đã được dự liệu. Thậm chí ngay từ khi Hội đồng trọng tài quốc gia chưa công bố đề cử ứng viên, sự ưu ái đã dành cho ông Hiền. Trọng tài người TPHCM này được cử bắt trận play-off, trong khi “đối thủ” Võ Minh Trí nhận lệnh bắt chính trận chung kết Cúp Quốc gia 2009. Có nghĩa tính quyết liệt, căng thẳng, đòi hỏi tài trí của trọng tài đã “ngầm” nghiêng về trọng tài Dương Văn Hiền, ngay từ khi cuộc đấu còn chưa diễn ra.
Ở cuộc bầu chọn “Cờ vàng”, việc trợ lý người Hải Dương Nguyễn Ngọc Hà giành ngôi quán quân cũng là điều được dự liệu từ trước.
Ông Hà có một mùa cầm cờ ổn định, nhưng điều quan trọng hơn đối với cây “Cờ vàng” này chính là việc 2 đối thủ lớn nhất là bộ đôi trợ lý FIFA Phạm Mạnh Long, Nguyễn Trường Xuân đều dính “phốt”. Hai vị trợ lý người Hải Phòng này đều mắc lỗi nặng, đến mức không thể xí xóa, bị gạt thẳng khỏi danh sách đề cử.
Hai vị trí kế sau “Cờ vàng” Nguyễn Ngọc Hà là Nguyễn Hoàng Minh và Trần Thanh Liêm. Ông Minh đạt 246 điểm, còn Trần Thanh Liêm chỉ giành được vỏn vẹn 50 điểm.
Yến Nhi