Mưa lại rơi! Andre Agassi phải xếp gọn túi vợt và bước đi trên mặt sân sũng nước. Dù sao thì, nhờ ông trời, Agassi lại có thêm một ngày nghỉ cho mình. Điều đó, ít hay nhiều, vẫn là một chuyện tốt với cái lưng già nua, bệnh tật của ngôi sao quần vợt 36 tuổi người Mỹ.
Mưa lất phất trong sáng ngày thi đấu thứ 6. Tuy nhiên, đến buổi chiều, mưa đã trở nên nặng hạt hơn. Đó là lý do các trận đấu đều phải tạm hoãn lại. Đây là lần thứ hai, US Open 2006 lại gián đoạn vì trời mưa. Đây là chuyện mới xảy ra lần đầu tiên kể từ năm 1987 cho đến giờ.
Tuy được nghỉ thêm một ngày, Agassi vẫn chẳng tỏ ra thích thú. Anh nói thẳng thừng với một nụ cười trên môi trước báo giới: “Tôi sẽ ổn. Tôi không cần sự thương cảm”. Thật ra, người ta quan tâm cũng đúng thôi. Ngay sau trận thắng trước Andrei Pavel ở vòng 1, Agassi phải vào viện để kiểm tra cái lưng cằn cỗi của anh. Còn ngay sau trận thắng Marcos Bahgdatis, Agassi phải cần đến một bác sĩ đến tận phòng ở của anh để chăm sóc và cung cấp thuốc men.
Nhận xét về trường hợp của Agassi, “lão bà” Martina Navratilova – người cũng sẽ giải nghệ sau US Open 2006 – cho biết: “Bạn chỉ không biết cơ thể mình sẽ cạn kiệt khi nào. Andre đã chống chọi với cái lưng của mình trong mấy năm nay. Bạn chỉ muốn thoát khỏi những vấn đề của mình. Nếu anh ấy biết đây là giải đấu cuối cùng, anh ấy sẽ cố gắng tỏa sáng. Với một cái lưng như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra cho dù bạn mới 25 tuổi. Không có nhiều thứ làm nổi với độ tuổi của Andre. Nhưng vâng, thật bực bội. Hy vọng Andre sẽ đứng vững và tiếp tục chiến đấu”.
Trước khi Ban tổ chức tuyên bố hoãn thi đấu, đông đảo khán giả đã được xem màn tập luyện của Maria Sharapova và Andy Roddick với những người tập chung. Ít nhất, các cổ động viên đang khát khao được xem những trận đấu thật thụ cũng có chút gì đó để ngó nghía hơn là cứ xem đi xem lại trận đấu giữa Agassi và Baghdatis được chiếu mãi trên truyền hình.
Cái mà mọi người hiện cần, là một cái gì đó mới mẻ: cái lưng của Agassi đã ra sao, anh sẽ chiến thắng (hay thất bại) ra sao, hơn là những thứ đã trở nên cũ kỹ vì cứ “nhai đi nhai lại” mỗi ngày.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Wout Van Aert lọt vào top 10 tay đua lương cao nhất thế giới
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
Tiếp sức cho điền kinh Việt Nam dự SEA Games 31
-
Giải đua xe đạp phong trào TPHCM mừng xuân Tân Sửu 2021: 250 VĐV tham dự
-
UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”