Gã nhà giàu PSG tiếp tục có được chiến thắng dễ dàng trong cuộc tiếp đón Dijon ở trận đấu sớm nhất của vòng đấu thứ 6, để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và chiếm lấy ngôi đầu bảng của đại kình địch Monaco, với cùng 13 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Đội khách tan tành
Thầy trò HLV Unai Emery đã làm chủ trận đấu trước Dijon ngay trên sân công viên các Hoàng tử. Với đội hình ra sân đầy đủ các ngôi sao tấn công mạnh nhất, gồm Di Maria, Edison Cavani, Lucas Moura và Javier Pastore, Gã nhà giàu PSG liên tục tổ chức các đợt phản công ngay từ tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Đến phút 15, bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà sau tình huống lên bóng bên cánh trái, lão tướng Maxwell tạt bóng khó chịu khiến hậu vệ Adam Lang phía Dijon lóng ngóng phản lưới nhà. Sau đó, PSG tiếp tục nhận được lợi thế khi nhận được quả penalty sau tình huống Adrien Rabiot bị trung vệ Jorden Loties phạm lỗi trong vòng cấm, và Cavani đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô Paris có được bàn ấn định tỷ số 3-0 nhờ pha lập công của Lucas Moura ở phút 67, sau đường tạt bóng như đặt của Maxwell.

Các cầu PSG ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Cavani.
Chiến thắng trước tân binh Dijon khiến cho HLV Emery khá hài lòng, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Quan trọng nhất là mục tiêu đã được thực hiện. Tôi nghĩ rằng chiến thắng là một sự tiến triển tốt giúp cho tâm lý toàn đội thoải mái và lạc quan hơn trong cuộc đua đến chức vô địch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần cải thiện cho đội bóng". Trong khi đó, thuyền trưởng của Dijon tỏ hơi buồn sau thất bại bạc nhược của đội nhà, HLV Olivier Dall’Oglio cho biết: “Khi chúng tôi đến Paris luôn mang trong mình một niềm tin mãnh liệt, mặc dù chúng tôi biết rằng không có cùng đẳng cấp với PSG. Nhưng, tôi thật sự thất vọng với thế trận hôm nay khi chúng tôi bị đối phương kiểm soát hoàn toàn”.
Toulouse vươn lên tốp đầu
Đoàn quân của HLV Pascal Dupraz đã có màn trình diễn xuất sắc trong chuyến hành quân đến miền Bắc, để đối đầu với Lille trên sân Metropole. Mặc dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Toulouse đã thi đấu rất tự tin và tổ chức tấn công ngay từ đầu. Ngay từ phút 12, tiền đạo Ola Toivonen đã có pha đi bóng xuất thần từ giữa sân vượt qua vòng vây 3 hậu vệ của Lille, rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Toulouse. Đến phút thứ 34, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 với pha đánh đầu của Marko Basa sau tình huống dàn xếp đá phạt đẹp mắt. Bước qua hiệp 2, đội khách lại tiếp tục chiếm ưu thế và Toivonen hoàn tất cú đúp của mình ở phút thứ 78, để ấn định chiến thắng 2-1 cho Toulouse.
Kết quả này giúp Toulouse tạm vươn lên tốp đầu bảng xếp hạng với tổng cộng 11 điểm. HLV Pascal Dupraz rất vui mừng với chiến thắng của đội bóng, ông cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả này, khi giành được chiến thắng trên sân khách. Toàn đội đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là màn trình diễn chói sáng của Ola Toivonen".
ĐÀO DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'
-
HLV Van Nistelrooy tự hào vì được thầy cũ đến xem