
Những ngày Xuân ngắn ngủi đã nhanh chóng trôi qua, nhiều đội bóng hội quân từ ngày 6-2 (mùng 4 tết), thậm chí có nơi còn sớm hơn 1 ngày để sớm điểm binh cho đủ đặng ngày hôm sau có lực lượng tròn trịa khi ra sân tập lấy ngày đầu năm. Dù rơi vào ngày Chủ nhật (mùng 4 tết), nhưng nhiều đội như B.Bình Dương, Sài Gòn XT, SQC.Bình Định, HA.Gia Lai, K.Khánh Hòa.. đã ra sân tập và đến hôm qua, hàng loạt đội bóng khác đã hội quân trên sân cỏ.
- PHÍA NAM: HỐI HẢ HỘI QUÂN!
Buổi tập đầu năm của B.Bình Dương vắng mặt một số thành viên do ở xa chưa đến kịp như Minh Quang, Thế Anh, Vũ Phong, Lee Nguyễn… Sau lời chúc tết và phát phong bì lì xì lấy hên của lãnh đạo đội bóng, HLV Ricardo đã nhắc nhở toàn đội về hành trình cam go ở phía trước, nhất là 2 trận đấu sắp đến gặp Navibank SG ở Cúp Quốc gia và Khánh Hòa ở vòng 3 V-League. Do thiếu người nên buổi tập khai Xuân của đội khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tập nhẹ để thả lỏng trước khi ông thầy người Bồ này nhồi thể lực nặng hơn từ ngày hôm sau. B.Bình Dương vừa đón sự trở lại của Lee Nguyễn, người sẽ chính thức thi đấu từ vòng 3 V-League trong vai trò ngoại binh bởi lẽ khả năng hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch của anh chưa đến sớm như kỳ vọng.
Trong khi đó ở Navibank SG, ngay ở buổi tập đầu năm vào sáng qua (7-2), HLV Mai Đức Chung đã “mở máy” cho toàn đội tập thể lực khá nặng (chạy khoảng 10 vòng sân QK7 kết hợp với những chướng ngại). Các trợ lý đứng rải nhiều góc sân kiểm tra khá gắt để tránh trường hợp cầu thủ né món “cháo thể lực”. Navibank SG cũng chưa hội đủ 100% quân số vì Quang Hải không mua được vé máy bay vào kịp, cũng như Francois hôm nay mới sang đến TPHCM sau khi về nước giải quyết chuyện gia đình.
Trận đấu đầu Xuân của Navibank SG lại là chuyến làm khách trên sân Gò Đậu vào ngày 12-2 tới ở tứ kết Cúp Quốc gia. Đó là trận đấu nhiều cảm xúc với các thành viên trong BHL cũng như một số trụ cột của đội bóng này vì họ từng là thành viên của đội bóng chủ sân Gò Đậu. Trước mắt, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải “giải hạn” khi đã trải qua 180 phút ở V-League chưa ghi được bàn thắng nào.

Đội Becamex Bình Dương trong buổi tập đầu Xuân. Ảnh: Dũng Phương
Hoàng Anh Gia Lai cũng tập trung vào ngày mùng 4, nhưng đến buổi tập sáng qua mới đầy đủ quân số. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã đến thăm và chúc tết đội bóng nhân dịp đầu năm, động viên tinh thần của toàn đội vượt qua giai đoạn khó khăn đầu mùa bóng. Theo kế hoạch, hôm nay đội sẽ di chuyển xuống Nha Trang để chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp đội K.Khánh Hòa vào cuối tuần…
Các đội hạng Nhất hầu hết đã bị loại sớm ở Cúp Quốc gia nên “ăn tết” khá sâu, nhưng tất cả đều ra sân chậm nhất là mùng 6 hoặc mùng 7 để kịp tiến độ tập luyện. SQC Bình Định đã điểm danh từ tối mùng 4, sau 2 năm bị hụt “chuyến đò” lên hạng, đội bóng này đã chuẩn bị khá kỹ trong mùa bóng 2011. Hai trận thắng liên tiếp đầu mùa đã trở thành cú hích quan trọng về tinh thần cho cả đội. Trong khi đó, Sài Gòn XT lại hội quân vào mùng 4 tết ở… Ninh Bình do trận đầu Xuân sẽ đá ở Nghệ An, cũng như lực lượng cầu thủ đa số ở các tỉnh thành phía Bắc nên tập trung đầu năm tại Ninh Bình dù sao cũng thuận tiện hơn.
- PHÍA BẮC: HẢI PHÒNG CẦU MAY SỚM!
Hôm nay (8-2), tất cả các đội bóng phía Bắc ở giải hạng Nhất và V-League đều trở lại tập luyện hướng về chặng đua dài đón đợi phía trước. Đối với những đội bóng lọt vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia, việc chuẩn bị còn diễn ra hối hả hơn khi quỹ thời gian hoàn thiện đội hình, chiến thuật chỉ còn vài ngày và chẳng có ai muốn nhận về thất bại trong trận ra quân đầu năm Tân Mão.
Vẫn giữ truyền thống, ngay từ sáng mồng 2 tết (4-2) HLV Vương Tiến Dũng cùng một số cầu thủ Hải Phòng đã xỏ giày tập luyện trên sân Lạch Tray, qua đó trở thành đội bóng “khai sân” sớm nhất miền Bắc. Theo quan niệm của lãnh đạo đội bóng đất cảng, việc tập luyện vào ngày mùng 2 có thể mang lại thêm nhiều may mắn cho V.Hải Phòng trong mùa giải 2011.
Kể từ ngày mồng 4 tết (6-2), tất cả các cầu thủ nội, ngoại của V.Hải Phòng đã sớm trở lại chu kỳ tập luyện 2 buổi/ngày. Theo “tướng” Dũng, đội bóng đất cảng vừa lộ diện hàng loạt điểm yếu sau trận thua 1-3 trên sân Vinh (vòng 2 V-League), vì vậy, ông buộc phải tận dụng tối đa thời gian để nhắc nhở, chỉnh sửa cho cầu thủ.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng tập nhẹ trong ngày hội quân đầu năm. Ảnh: Phi Hải
V. Ninh Bình cũng nằm trong số đội bóng tập trung sớm nhất sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Các thành viên đội bóng đất cố đô bắt đầu trở lại rèn luyện từ chiều mồng 3 tết. Sau thủ tục lì xì lấy may, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ nhanh chóng trở lại guồng quay chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia tiếp Thanh Hóa trên sân nhà chiều 12-2. Đây là trận đấu mang ý nghĩa “khai xuân”, tất cả các cầu thủ đều hạ quyết tâm sẽ giành chiến thắng để giành lấy những phần thưởng nóng hấp dẫn từ ông chủ.
Hà Nội có đến 3 đội bóng dự V-League 2011, nhưng chẳng CLB nào còn thi đấu ở Cúp Quốc gia nên các HLV đều quyết định cho quân “xả trại” đón xuân cùng gia đình đến hết ngày mồng 5 tết (7-2). Sáng nay, Hà Nội T&T, Hòa Phát HN, Hà Nội ACB sẽ đồng loạt xỏ giầy tập luyện trở lại, bởi ngày mồng 6 tết được cho là đẹp nhất trong những ngày đầu Xuân Tân Mão.
Đội ĐKVĐ Hà Nội T&T và Hà Nội ACB chỉ tập luyện lấy ngày, còn HLV Nguyễn Thành Vinh lại quyết định cho học trò trở lại guồng quay ngay để sớm lấy lại nền tảng thể lực và cảm giác thi đấu sau gần 10 ngày xa rời sân cỏ.
Cùng với các đội V-League, 3 đại diện khác của bóng đá miền Bắc ở sân chơi hạng Nhất là Than Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định đều quyết định trở lại tập luyện rất sớm để có thêm thời gian hoàn thiện chuyên môn, sau những cú sẩy chân ở vòng đấu thứ 2. Mỗi đội bóng ấp ủ một mục tiêu riêng, tất cả đều đang hối hả và tất bật hướng về năm 2011 với nhiều hoài bão lớn
HOÀNG GIANG-MINH HIẾU
Chia tay thịt mỡ, dưa hành
So với mọi năm, tết Tân Mão này lịch thi đấu bóng đá trong nước không quá dày. Phải đến ngày 12-2 (tức mồng 10 âm lịch) các đội bóng mới thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia, còn giải V-League và hạng Nhất sẽ tiếp diễn 1 tuần sau. Nhờ đó, quỹ thời gian nghỉ tết của các đội bóng khá dài. Tuy nhiên, không vì thế mà giới quần đùi áo số có thể ăn chơi xả láng mà ngay từ mồng 4 tết, nhiều đội bóng đã bắt đầu tập luyện trở lại.
Thật ra, với những cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp, biết giữ gìn sức khỏe thì quãng thời gian nghỉ tết dài hay ngắn chẳng hề quan trọng. Không ít cầu thủ vẫn dậy sớm tranh thủ đạp xe đạp, tập gym hoặc chạy bộ để duy trì thể lực trong những ngày tết. Thế nhưng, cũng còn không ít, nếu không muốn nói là đa số, các cầu thủ vẫn tự do ăn chơi xả láng trong những ngày xuân. Nhậu nhẹt, chơi bời, ăn uống thiếu điều độ là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người tăng cân, xuống sức sau những ngày tết cổ truyền. Đấy là chưa kể nhiều cầu thủ còn có thú vui “ngồi sòng” thâu đêm suốt sáng. Thế nên, nhiều HLV không khỏi lo âu mỗi khi cho quân xả trại ăn tết.
Năm nay, điều đáng mừng là trong buổi tập đầu năm, hều hết các HLV đều tỏ ra hài lòng với nền tảng thể lực của các cầu thủ đều được bảo đảm sau những ngày nghỉ tết. Tất cả đều dễ dàng “nuốt” trọn giáo án của các HLV với những bài tập nhẹ nhằm giúp các cầu thủ giải tỏa sức ỳ, lấy lại cảm giác bóng. Tuy nhiên, trên gương mặt của không ít người vẫn còn hằn rõ sự mệt mỏi sau những ngày tết.
Bóng đá Việt Nam đã chính thức chuyển sang chuyên nghiệp sau 10 năm thử nghiệm nhưng xem ra, ý thức của một bộ phận không nhỏ các cầu thủ vẫn chưa phát triển tương xứng. Điều đó không chỉ thể hiện trên sân cỏ qua cách ứng xử, phong cách thi đấu mà nó còn thể hiện trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Từ chuyện sử dụng chất kích thích đến nhậu nhẹt, ăn chơi xả láng… Trên thực tế, với mức thu nhập cao ngất ngưỡng của mình, các cầu thủ có điều kiện để tham gia các trò tiêu khiển tốn kém nhưng không phải ai cũng biết “vui có chừng, dừng đúng lúc”. Vậy nên, cứ sau mỗi đợt nghỉ tết thì lại có không ít người sa sút phong độ, tăng cân, thậm chí phải nghỉ thi đấu vì tai nạn giao thông do điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.
Ngày xuân, chẳng ai muốn nói đến chuyện buồn nhưng có lẽ không thể không nhắc nhở các cầu thủ nên sớm chia tay với thịt mỡ, dưa hành và các cuộc chơi để chuẩn bị sẵn sàng cho những trận đấu đầu năm.
HẢI NAM