Như chúng ta biết, đứng trước những hình ảnh đau thương của đồng bào miền Trung bị lũ lụt và tiếp đến là cơn bão số 9 tàn phá, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam quyết định lên trang cá nhân mạng xã hội kêu gọi mọi người chung sức ủng hộ bà con đang gặp khó khăn do thiên tai. Ngay lập tức, lời kêu gọi của Lý Hoàng Nam nhận được sự hưởng ứng của các tay vợt trong nước cũng như người hâm mộ, trong đó ông “bầu” Thái Trường Giang gởi 100 triệu đồng.
Hành động của Trịnh Linh Giang là một nghĩa cử cao đẹp rất được hoan nghênh. Không chỉ Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang mà cộng đồng quần vợt Việt Nam vừa qua cũng có nhiều chương trình quyên góp nhiều ý nghĩa cho đồng bào miền Trung, ủng hộ khẩu trang găng tay y tế cho Đà Nẵng lúc dịch Covid-19 do Liên đoàn quần vợt Việt Nam, HLV Trương Quang Vũ… phát động.
Trở lại giải quần vợt vô địch quốc gia, đồng đội nam có 16 đội tham dự đánh loại trực tiếp tìm nhà vô địch. Hải Đăng Tây Ninh được đầu tư mạnh mẽ trong 2 năm vừa qua đã chứng tỏ sức mạnh khi cả 2 đội 1 và 2 đều giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên do cùng chung nhánh, hai đội buộc phải rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn” và đội hình 1 gồm Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang và Vũ Hà Minh Đức giành chiến thắng 3-0 lọt vào chung kết gặp Hưng Thịnh TPHCM 1 do đội thành phố đánh bại Quân đội 1 với tỷ số 3-0.
Ở trận chung kết vừa kết thúc chiều nay, Hải Đăng Tây Ninh chỉ cần 2 trận đơn đã hạ gục Hưng Thịnh TPHCM 1 khi Lý Hoàng Nam đánh bại Phạm Minh Tuấn 2-0 (6/10, 6/1) và Trịnh Linh Giang giành chiến thắng trước Tất Thái Nguyên 2-0 (6/4, 6/2) đoạt chức vô địch với phần thưởng 40 triệu đồng mà không cần tới trận đôi Lý Hoàng Nam/Trịnh Linh Giang đánh với Lê Quốc Khánh/Minh Tuấn (bỏ cuộc).
Nội dung đồng đội nữ có 8 đội tham dự, đội Quân đội với hai tay vợt chủ lực Sĩ Bội Ngọc và Nguyễn Thị Bé Xuyên đã giành chiến thắng trong 2 trận đơn trước Hải Dương giành chức vô địch.
Ngày mai, giải quần vợt vô địch quốc gia bắt đầu thi đấu 5 nội dung còn lại: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ tại cụm sân quần vợt Phú Thọ (TPHCM).